Người yêu cũ là để quên, không phải để quay lại

Thụy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 14/09/2017

Cảm giác cô đơn hậu chia tay sẽ khiến bạn nghĩ nhiều, chỉ tập trung đến quá khứ tốt đẹp mà quên mất nguyên nhân chia tay là do sự đểu cáng của người yêu cũ. Nỗi buồn đau che lấp sự tỉnh táo, đừng để nó điều khiển bạn.

Người yêu cũ giống như một cơn mưa rào, đã bị cảm lạnh một lần là lần sau không dám để quên áo mưa ở nhà nữa. Nói thế để biết thường thì chẳng có mấy ai muốn quay lại với người yêu cũ sau khi đã chia tay, bởi cuốn truyện đã viết xong rồi thì cái kết chẳng bao giờ thay đổi. Cũng có trường hợp ngoại lệ đấy, nhưng bạn phải học thật giỏi môn xác suất thống kê thì mới nên tin tưởng vào việc quay lại với người yêu cũ sẽ hạnh phúc. Còn nếu không, đã chia tay rồi thì hãy dứt khoát tìm cho mình bến đỗ bình yêu mới đi thôi.

Lúc mới chia tay có thể bạn sẽ thấy sao mà cô đơn thế không biết. Thế giới 7 tỷ người mà sao mình phải ngồi đây, trong căn phòng này, nghe bài hát ủ ê này mà không được nắm tay ai đó rảo bước trên phố, ăn nộm Bờ Hồ, uống ly trà sữa. Khi soi gương bạn lại càng thấy bất công làm sao. Mình đẹp như tiên thế này, mình giống y hệt Angelina Jolie, thế nhưng Brad Pitt của mình đâu? Cuộc đời này đúng này trò cười mà. Thôi thế thì tại sao không quay lại với người yêu cũ nhỉ, ít nhất mình sẽ không thấy cô đơn nữa. 

Người yêu cũ là để quên, không phải để quay lại - Ảnh 1.

"Ngẫm ra thì người yêu cũ cũng tốt bụng lắm, cũng gallant lắm (với mình và với vài ba đứa khác), rất tâm lý và lãng mạn nữa... Thôi thì quay lại đi chứ còn gì, quay lại cho bớt cô đơn và để không bị mang tiếng là ế với thiên hạ." Nếu bạn đang có suy nghĩ như thế thì dừng lại ngay nhé. Cảm giác cô đơn hậu chia tay sẽ khiến bạn nghĩ nhiều, chỉ tập trung đến quá khứ tốt đẹp mà quên mất nguyên nhân chia tay là do sự đểu cáng của người yêu cũ. Nỗi buồn đau che lấp sự tỉnh táo, đừng để nó điều khiển bạn. Quay lại ư? Không bao giờ!

Hoặc cứ tính đến trường hợp bạn không thể cưỡng lại sự cô đơn ấy, bạn đành lòng quay lại với người yêu cũ thì sao? Thì rõ ràng là mối quan hệ này sẽ nằm trong vòng quay của sự nghi ngờ, thiếu lòng tin, bất an, lo lắng và không hề vui vẻ. Bởi dù trước đó, người yêu cũ đã làm gì để phá huỷ lòng tin của bạn, dù là nói dối hay bắt cá hai tay, thì điều đó cũng không quan trọng nữa. Bạn có chắc là mình muốn có một tình yêu đầy sự ngờ vực không?

Vậy nên cách tốt nhất là đừng cố xây lại từ những gì đã vỡ. Nền móng đã lung lay thì phải đập bỏ đi hoàn toàn và làm mới lại từ đầu, đừng quá cố chấp để rồi lại phải ôm hối hận vì trót dại quay lại với người cũ.