Sinh năm 1978 trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng – cha mẹ là cặp nghệ sĩ cải lương Tấn Đạt – Kim Hà, cậu ruột là danh ca Thái Châu – Hà My tiếp nối truyền thống gia đình từ sớm. Năm 8 tuổi, cô đã nổi danh với vai Quách Hải Thọ trong vở "Bao Công vô lò gạch", trước khi chính thức rẽ hướng sang ca hát ở tuổi 15.
Trong suốt thập niên 1990, Hà My là một trong những ca sĩ đắt show nhất tại các sân khấu ca nhạc miền Nam. Sự nghiệp thăng hoa nhanh chóng, nhưng chính ánh hào quang quá sớm lại khiến cô chao đảo. Hà My thừa nhận từng sa vào cuộc sống ăn chơi, tụ tập ở bar và sử dụng chất kích thích. Sự lạc lối đó khiến cô dần mất vị trí trong làng nhạc và sự nghiệp xuống dốc không phanh.
Ca sĩ Hà My.
Năm 2017, cái tên Hà My bất ngờ được nhắc lại trên truyền thông khi cô công khai mối tình 2 năm với danh hài Hoài Linh. Sự việc gây xôn xao không chỉ vì danh tiếng của nam nghệ sĩ mà còn bởi những chia sẻ đầy cảm xúc và chân thành từ phía Hà My.
“Năm 2017, tôi tham gia gameshow Tình Bolero hoan ca. Thú thật, chính anh Hoài Linh là người giúp tôi đi thi. Những thông tin tôi chia sẻ trong chương trình đã được Hoài Linh đồng ý” – Hà My nói trên Tuổi Trẻ Cười năm 2024.
Theo lời kể của nữ ca sĩ, họ quen nhau từ khi cô mới 16 tuổi – một ngôi sao trẻ đang toả sáng, còn Hoài Linh lúc đó chỉ vừa chập chững bước vào nghề. Sau khi sang Mỹ và tạo dựng được tên tuổi, Hoài Linh quay về Việt Nam tìm gặp lại cô, chủ động chăm sóc, đưa đón đi diễn, thậm chí dẫn về ra mắt gia đình. Tình yêu của họ được biết đến bởi nhiều nghệ sĩ trong giới như Kim Ngọc, Mỹ Chi...
“Anh thoải mái giới thiệu tôi với bố mẹ, anh chị em trong nhà. Dù yêu xa nhưng chúng tôi luôn quan tâm, hỏi han từng chút một. Vì vậy tình cảm không lạnh nhạt vì khoảng cách địa lý, mà ngày càng khắng khít” – nguồn Tuổi Trẻ Cười.
Hà My và danh hài Hoài Linh.
Thế nhưng, mối tình đầu kéo dài hai năm đó kết thúc khi Hà My ở tuổi 18. Cô tiết lộ, chính bản thân đã chủ động rút lui vì cảm thấy không xứng đáng khi rơi vào cuộc sống buông thả.
“Tôi chủ động rời xa, cắt đứt liên lạc với anh Linh chứ anh chưa bao giờ nói chia tay tôi cả” – Hà My chia sẻ trên Phụ nữ Online.
Trước những ý kiến cho rằng cô là người thứ ba chen vào hôn nhân Hoài Linh, Hà My từng khẳng định: “Anh Linh có chủ động về tìm tôi. Tôi nghĩ có lẽ thời điểm đó, cuộc sống hôn nhân của ảnh xảy ra vấn đề. Có cái gì đó thì ảnh mới trở về tìm tôi chứ không phải tôi là một người biết người ta đang hạnh phúc mà đi ‘giựt chồng’. Tôi tối kỵ điều đó. Đạo đức một con người không cho phép mình làm như vậy” – trích từ Gia đình Việt Nam.
Đặc biệt, Hà My từng khiến dư luận chú ý khi xăm hình chân dung Hoài Linh lên ngực và tên của anh trên tay. Đây được xem là một biểu tượng tình cảm mà cô gìn giữ suốt nhiều năm qua.
“Tôi xăm sau khi chia tay và anh Hoài Linh có biết chuyện. Tôi muốn nói rằng, bản thân khắc cốt ghi tâm mối tình với Hoài Linh. Đến hiện tại, tôi vẫn xem Hoài Linh là một người quan trọng, số một trong cuộc đời mình,” – theo Tuổi Trẻ Cười.
Hình ảnh Hà My gần đây (ảnh cắt từ clip).
Dù từng chia sẻ họ có dự định tổ chức đám cưới khi tái ngộ vào năm 2017, nhưng kế hoạch không thành do Hoài Linh gặp biến cố. Kể từ đó, Hà My trở lại với cuộc sống trầm lặng hơn. Trên mạng xã hội, cô hiếm khi nhắc lại chuyện xưa, chỉ đăng tải các clip biểu diễn và một vài khoảnh khắc đời thường.
Tuy nhiên, trong một đoạn video tập hát gần đây, hình xăm gương mặt Hoài Linh trên cơ thể nữ ca sĩ vẫn hiện rõ – như một lời nhắc nhở rằng có những mối tình, dù không trọn vẹn, vẫn in đậm vĩnh viễn trong tim người ở lại.