Người thân nói về vụ nữ nhân viên cây xăng bị sát hại: Dáng dấp nghi phạm rất lạ, nạn nhân hiền lành, không xích mích với ai

Nam An (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 15:35 12/07/2019

Theo người nhà nạn nhân, qua hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng xăng thì dáng dấp đối tượng nhìn rất lạ nên không nghi ngờ đó là ai. Riêng về các mối quan hệ xung quanh thì chị Phượng được nhận xét là người hiền lành, tốt tính, không xích mích với ai.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ nhân viên cây xăng dầu Quỳnh Giang, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu bị kẻ lạ mặt sát hại đã khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, trú tại xóm 6). 

Trong khi cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm hung thủ thì ngày 12/7, chia sẻ với báo Đất Việt, chị T.T.N (trú tại xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, em chồng nạn nhân) cho biết, gia đình chị mới tổ chức mai táng cho chị Phượng xong. 

Người thân nói về vụ nữ nhân viên cây xăng bị sát hại: Dáng dấp nghi phạm rất lạ, nạn nhân hiền lành, không xích mích với ai - Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm đâm chết nữ nhân viên bán xăng ở Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Về thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu công bố hình ảnh đối tượng được trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng xăng Quỳnh Giang, chị N cho biết: "Nhìn dáng dấp đối tượng, gia đình tôi thấy người này rất lạ nên cũng không nghi ngờ đó là ai.

Hiện tại chúng tôi cũng không biết, chị Phượng bị đâm chết như vậy là vì lý do gì, việc này có lẽ phải chờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ mới biết được".

Cũng theo chị N, chị Phượng là người sống hiền lành, tốt tính, chưa bao giờ xảy ra xích mích với ai. "Không chỉ đối với người trong nhà, mà người ngoài chị Phượng sống cũng được lòng mọi người lắm. Tính chị Phượng cũng hay tâm sự, có chuyện gì là chị ấy kể với chồng hay các chị em nhưng thời gian này, tôi không thấy chị Phượng nói chuyện gì", em chồng nạn nhân cho hay. 

Bên cạnh đó, chị N. cũng chia sẻ thêm, vợ chồng chị Phượng chỉ làm công ăn lương, không có buôn bán gì nên không có mâu thuẫn với ai. Chồng chị Phượng làm bên bảo hiểm xe máy. Mối quan hệ giữa vợ chồng chị Phượng cũng không có gì bất thường.

Người thân nói về vụ nữ nhân viên cây xăng bị sát hại: Dáng dấp nghi phạm rất lạ, nạn nhân hiền lành, không xích mích với ai - Ảnh 2.

Cây xăng nơi nữ nhân viên bị sát hại

Theo báo Người Đưa Tin, thời điểm xảy ra vụ việc được xác định tại cây xăng lúc này có anh Dũng và chị Phượng là 2 nhân viên trực tại cây đây. Để thuận tiện cho việc phục vụ khách hàng, anh chị chia nhau thời gian trực.

Khi đang ngủ say, anh Dũng đang bỗng nghe tiếng gọi thất thanh, mở cửa ra thì thấy chị Phượng đang nằm trên vũng máu.

Anh Dũng cũng cho biết, lúc này anh không thấy bất kỳ ai, người dân xung quanh cũng đã ngủ say. Sau đó, anh lập tức chạy sang bệnh viện Đa khoa Minh An cách cây xăng khoảng 30m để gọi cấp cứu và điện báo cho cơ quan chức năng.

Theo người đàn ông này, chị Phượng là một nhân viên cần mẫn, chăm chỉ và khá hiền lành. Trước nay, anh chưa thấy chị Phượng xích mích hay thù oán với ai. Vì vậy, anh Dũng không hiểu sao có kẻ lại ra tay tàn độc như vậy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày