Trận hòa 2-2 của Tottenham với Chelsea hôm thứ Ba đã chính thức đưa Leicester City trở thành nhà vua mới của giải Ngoại hạng Anh. Ngay sau khi trận derby London kết thúc, các CĐV của "bầy cáo" đã đổ xô ra đường ăn mừng. Thành phố Leicester City thực sự đã có một đêm không ngủ, với nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc.
Niềm vui sướng tột độ của những người yêu mến Leicester City.
Tại đất nước Thái Lan xa xôi, chiến tích của Leicester City cũng được các CĐV ăn mừng hoành tráng. Đây là một điều không quá khó hiểu bởi đứng đằng sau Leicester City là gia đình tỷ phú người Thái Srivaddhanaprabha.
Cha con tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.
Vị tỷ phú này đã mua lại Leicester City với giá 39 triệu bảng Anh vào năm 2010 khi đội bóng này vẫn còn là tên tuổi mờ nhạt trong làng bóng đá. Sự thành công bất ngờ của Leicester City đã thu hút một lượng fan đông đảo từ Thái Lan, nơi Man Utd và Liverpool vẫn luôn được ưa thích nhất.
CĐV Thái Lan nâng cao chiếc khăn truyền thống của Leicester City.
Một fan nữ xinh đẹp người Thái Lan của "bầy cáo".
Một nhà hàng chật kín CĐV Leicester City ở thủ đô Bangkok.
Fan Leicester City chụp ảnh bên ngoài trụ sở của King Power, công ty do cha con Vichai Srivaddhanaprabha điều hành.
Theo tính toán, Leicester City có thể kiếm được tới 150 triệu bảng nhờ chức vô địch Premier League 2015/16.
Trong số này, Leicester được nhận 90 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình cho nhà VĐ Premier League.
30 triệu bảng là số tiền Leicester City có thể kiếm được cho việc dự sân chơi Champions League.
30 triệu bảng còn lại là khoản thu khả thi đến từ việc kinh doanh nhờ tác động tích cực của chức vô địch.