Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với "gia đình gà" ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc

Quỳnh Trân - Hoàng Việt, Theo Trí Thức Trẻ 01:03 26/01/2017

Tối ngày 25/1 (28 tháng Chạp), hàng nghìn người dân Sài Gòn đã đổ về trung tâm quận 1 để cùng chiêm ngưỡng và tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc. Nhiều người thích thú chụp ảnh với các tiểu cảnh hình gia đình gà.

Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của người dân thành phố, vì vậy từ cuối giờ chiều, lượng người đổ về trung tâm để vui chơi, ăn uống khá đông đúc. Riêng các quán cafe, nhà hàng dọc hai bên phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn trong tình trạng chật kín khách hàng do ai cũng muốn chọn vị trí đẹp để xem lễ khai mạc đường hoa Tết năm nay.

Dù gần đến giờ khai mạc, trời bất ngờ đổ mưa khiến nhiều người dân và du khách lo lắng, tìm chỗ trú, tuy nhiên đến thời điểm sau 19h tối, trời dứt mưa và thời tiết khá mát mẻ. Sau khi lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo các cấp thành phố tham quan, đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 chính thức mở cửa đón tiếp hàng nghìn người dân trong đêm đầu tiên.

Clip: Người dân háo hức chiêm ngưỡng đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc. Thực hiện: Quỳnh Trân

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 2.

Khung cảnh đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 3.

Tối ngày 25/1, đường hoa Nguyễn Huệ 2017 chính thức khai mạc. Rất đông người dân có mặt ở đây từ sớm để tham quan và chụp ảnh.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 4.

Biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu là đại cảnh “Xuân sum họp” khắc họa hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc, sum vầy và được đặt ở vị trí trung tâm.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 5.

Ngay khi mở cửa, đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút hàng nghìn người ghé tới. Trong ảnh các bạn trẻ đang tranh thủ chụp lại các tiểu cảnh dễ thương tại đường hoa năm nay.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 6.

Đường hoa chật kín người trong tối khai mạc nên việc đi lại cũng rất vất vả.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 7.

Các tiểu cảnh với hình những chú gà dễ thương thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh. Chị Nguyệt Ánh (ngụ quận 7) chia sẻ: "Năm nay lối đi ở đường hoa khá thông thoáng, các tiểu cảnh trang trí đáng yêu hơn mọi năm, các cháu nhỏ rất thích".

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 8.

Bé trai được bố cõng trên vai đưa đi xem đường hoa.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 9.

Nhiều gia đình háo hức, phấn khởi khi chụp được những bức ảnh kỷ niệm tại đường hoa.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 10.

Các lối đi đều chật kín người trong đêm khai mạc.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 11.

Những chú gà con vui vẻ hạnh phúc bên bố mẹ. Gà con được thiết kế đa dạng với nhiều phong cách khác nhau thể hiện sự năng động và tinh nghịch tại đường hoa năm nay.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 12.

Đường hoa Tết Đinh Dậu sẽ mở cửa đến 22h ngày 31/1 (mùng 4 Tết) để phục vụ du khách và người dân.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 13.

Hai ông cháu dạo chơi ở đường hoa.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 14.

Các bạn trẻ thoải mái chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đẹp trong dịp giáp Tết.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 15.

Một gia đình chụp ảnh selfie cùng chú gà đang chơi đàn.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 16.

Đến gần 21h, trời bất ngờ đổ cơn mưa khiến nhiều người hối hả tìm chỗ nấp.

Người Sài Gòn háo hức chụp ảnh với gia đình gà ở đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 17.

Cơn mưa khá bất ngờ và nhỏ nên nhiều người lấy tạm áo mưa để đi tham quan tiếp.

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề "Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng" trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Đường hoa sẽ phục vụ người dân TP và du khách trong 7 ngày, từ tối hôm nay đến 22h ngày 31.1(Mùng 4 Tết).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày