Trong văn hoá Á Đông, một năm có rất nhiều ngày lễ quan trọng, nào là Tết Nguyên đán, Đoan ngọ, Trung thu... Còn riêng với người phương Tây, họ chỉ có 2 ngày mà nhất định dù có đi xa đến đâu cũng phải quay về quây quần với gia đình, đó chính là Lễ Phục sinh và đêm Giáng sinh. Đặc biệt ở thế hệ trẻ hiện nay, dù Á hay Âu, theo đạo hay không thì đêm Noel đã trở thành một ngày "đặc biệt" trên toàn thế giới.
Giáng sinh bây giờ không đơn giản là trang trí cây thông Noel, ngồi xem Ở Nhà Một Mình từ phần này qua phần khác nữa. Ai cũng phải ra đường, nô nức tận hưởng không khí se se lạnh, thi thoảng sẽ bắt gặp vài cặp đôi đan tay, hà hơi sưởi ấm cho nhau. Không lạnh run người như Hà Nội để mang khăn choàng cổ, diện áo măng tô, người Sài Gòn có cách tận hưởng Giáng sinh rất riêng.
Người Sài Gòn những ngày này vui và háo hức lắm khi sắp đón Giáng sinh
"Nếu muốn đi chơi cho vui, có hình sương sương về Noel thì đi quận 1, dạo trung tâm thương mại là đủ vui rồi. Còn muốn biết người ta yêu Giáng sinh cỡ nào thì phải đến khu Xóm đạo quận 8 của chúng tôi" - Một cư dân lâu năm trên con đường Phạm Thế Hiển, quận 8 đã nói thế đấy.
Đội an ninh làm việc hết công suất
Cả một đoạn đường trang trí hoành tráng
Khách đến tham quan chụp hình check-in lia lịa
Đây là khu vực được nhiều người chú ý nhất
Làm sao thiếu được những đôi nhân tình?
Người ta gọi đây là Xóm đạo vì hầu như tất cả những người dân sống trên con đường này đều là giáo dân của 5 giáo xứ lớn tại quận 8 - TP. Hồ Chí Minh. Một cụ ông tuổi đã ngót "thất thập" vừa nhìn thành quả lung linh của mình vừa tự khen với tôi: Năm nay kinh tế buồn nhưng niềm vui thì vẫn đấy, nhà tôi đầu tư làm hẳn đại cảnh "siêu to khổng lồ" này đây. Tốn nhiêu cũng kệ, quan trọng người ta tới đây, thấy Giáng sinh hoành tráng là vui rồi.
Rất nhiều phụ huynh dẫn con mình đến Xóm đạo để chụp hình
Rất nhiều trẻ em thích thú với những đại cảnh ở Xóm đạo
Một hang đá hoành tráng được dựng lên
Nhà thờ cũng được trang hoàng lộng lẫy
Người dân tập trung rất đông
Điều đặc biệt nhất ở đây là những nụ cười thân thiện của người dân Xóm đạo. Họ không hề có cảm giác "bị làm phiền" mà luôn tiếp đón nồng hậu những vị khách lạ từ nơi xa đến, thoải mái chụp hình, thoải mái check-in. Một chú trung niên nói với tôi: Năm có 1 lần, tôi lại còn sợ Noel qua nhanh lại mất không khí rần rần này.
Được biết, cả Xóm đạo không ai bảo ai, cùng chọn một ngày rồi xúm lại mà trang trí. Nhà nào xong trước thì phụ nhà khác, tất cả cũng chỉ vì Giáng sinh hoành tráng mà thôi.
Ai cũng hạnh phúc với bầu không khí này
Nụ cười của những giáo dân
Vậy nên lời người Sài Gòn nói không sai đâu, muốn "ham vui" Noel thì đi quận 1, còn yêu say đắm Giáng sinh nhất định phải đến Xóm đạo quận 8!