Người quen bàng hoàng trước vụ 6 người Việt qua đời ở Thái: "Mình không tin đây là sự thật"

PV, Theo Đời sống pháp luật 00:06 17/07/2024
Chia sẻ

Sự ra đi đột ngột của nạn nhân khiến những người thân quen không khỏi xót xa.

Chiều tối ngày 16/7, truyền thông Thái Lan đưa tin 6 người Việt đã bị phát hiện tử vong trong một khách sạn cao cấp nổi tiếng thuộc khu Ratchaprasong, Bangkok. Qua điều tra bước đầu, đây được cho là một vụ giết người đầu độc.

Danh sách nạn nhân bao gồm: Bà S.C (55 tuổi), bà N.T.P.L (47 tuổi), bà N.T.P (46 tuổi), ông Đ.V.H (55 tuổi), ông P.T.H (49 tuổi) và ông T.Đ.P (37 tuổi). Trong đó có 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người mang quốc tịch Mỹ.

Người quen bàng hoàng trước vụ 6 người Việt qua đời ở Thái: Mình không tin đây là sự thật - Ảnh 1.

Danh sách các nạn nhân được công bố

Người quen bàng hoàng trước vụ 6 người Việt qua đời ở Thái: Mình không tin đây là sự thật - Ảnh 2.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ (Ảnh: Reuters)

Trong đó, nạn nhân T.Đ.P (quốc tịch Việt Nam) được biết đến là một Makeup Artist (chuyên gia trang điểm) có tiếng tại Đà Nẵng. Ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải về sự việc thương tâm xảy ra, đã có rất nhiều người quen không khỏi đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh P.

Trên trang cá nhân của anh P., dưới các bài viết là vô số bình luận bày tỏ lòng tiếc thương, cũng có nhiều người vẫn chưa thể tin việc anh P. không may gặp nạn nơi xứ người là sự thật.

Người quen bàng hoàng trước vụ 6 người Việt qua đời ở Thái: Mình không tin đây là sự thật - Ảnh 4.
Người quen bàng hoàng trước vụ 6 người Việt qua đời ở Thái: Mình không tin đây là sự thật - Ảnh 5.

"Em cầu ông trời người đó không phải là anh, em cầu xin ông trời giúp anh bình an trở về anh ơi." - dưới bài viết của anh P. chị L.L.H.T. không khỏi xót xa bình luận.

Chị H.T. cũng chia sẻ thêm: "Mình ở Thái, lúc cảnh sát đến chỗ này, mình cũng ở ngay đó và đứng chờ xem, rất rất đông người, nghe là người Việt. Nhưng về tới nhà mới thấy thông tin và họ tên ngày tháng năm sinh sao giống anh (anh P.) quá.

Anh đã trang điểm cho mình rất nhiều lần từ lúc mình còn nhỏ xíu tới giờ, anh vẫn trẻ và khoẻ mạnh mà. Mình không tin là sự thật mọi người ơi. Cơm trên bàn room service (bàn phục vụ trong phòng) mang lên anh vẫn chưa ăn."

Hiện sự việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Theo thông tin sơ bộ, các nạn nhân đến nhận phòng vào các thời điểm khác nhau, lần lượt trong ngày 13/7 và ngày 14/7. Các nạn nhân được cho là có quen biết nhau. Khi vụ việc được phát giác, trong phòng khách sạn ở tầng 5 có 6 cốc đồ uống và 6 suất đồ ăn. Nhân viên khách sạn cho biết cửa đã được khoá từ bên trong. Không tìm thấy bằng chứng hành hung, lục soát cướp tài sản tại hiện trường.

Đáng nói, nhóm nạn nhân này đã đặt chỗ cho 7 người nhưng khi làm thủ tục nhận phòng chỉ có 5 người. Đến chiều tối nay, cảnh sát lại tìm thấy 6 thi thể. Các cơ quan chức năng đang gấp rút tìm kiếm tung tích người thứ 7 đã đặt phòng khách sạn cùng nhóm người này.

Cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiếp tục gấp rút điều tra vụ việc.

https://kenh14.vn/nguoi-quen-bang-hoang-truoc-vu-6-nguoi-viet-qua-doi-o-thai-minh-khong-tin-day-la-su-that-20240716235938126.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày