Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc hết sức xôn xao trước thông tin Học viện Thể dục Cáp Nhĩ Tân, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã cử bảo vệ đi đánh bả chết đàn chó của một người phụ nữ sống ở khu dân cư gần trường.
Dư luận Trung Quốc hiện đang hết sức phẫn nộ trước sự việc này.
Vụ việc xảy ra vào ngày 7/9, cách ngày kỷ niệm thành lập Học viện chỉ 3 ngày (10/9). Đàn chó do cô Triệu - một người dân sống ở khu dân cư gần trường - nuôi dưỡng đã bị đánh bả chết mất 7 con và 1 con bị mất tích.
Một số nguồn tin cho rằng, đàn chó của cô Triệu là do Học viện Thể dục Cáp Nhĩ Tân cử bảo vệ đi đầu độc. Bên phía đại diện nhà trường hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức về vụ việc.
Nhìn cảnh tượng cô Triệu khóc lóc vô cùng thương tâm bên xác đàn chó thân yêu, nhiều người không khỏi xót xa. Một số người bình luận: "Ôi, lũ chó mới đáng thương làm sao! Chúng có tội tình gì đâu cơ chứ!", "Người phụ nữ thật tội nghiệp! Có mỗi đàn chó làm bạn mà giờ lại thành ra thế này.", "Kẻ ác độc nào gây ra việc này sẽ sớm gặp báo ứng thôi!"...
Cô Triệu khóc lóc vật vã bên xác đàn chó thân yêu.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc thương tâm kể trên.