Người phụ nữ trong bức ảnh nổi tiếng "nụ hôn tại Quảng trường Thời đại" đã qua đời

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 09:21 11/09/2016

Bà Greta Zimmer Friedman, người phụ nữ được coi là biểu tượng của chiến tranh thế giới thứ II sau bức hình nụ hôn tại Quảng trường Thời đại đã qua đời ở tuổi 92.

"Nụ hôn tại Quảng trường Thời đại" là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất thế kỷ XX khi khắc họa hình ảnh 2 người trẻ, một người lính thủy và cô y tá đang hôn nhau giữa Quảng trường Thời đại. Không chỉ là một bức ảnh đẹp mà đằng sau nó còn là nhiều câu chuyện thú vị.

Hôm 8/9, con trai bà Friedman cho biết cô y tá nổi tiếng năm nào, Greta Zimmer Friedman đã qua đời tại thành phố Richmond, bang Virginia vì vấn đề sức khỏe và tuổi cao. Gia đình cho biết bà Friedman sẽ yên nghỉ cùng người chồng quá cố tại nghĩa trang quốc gia Arlington.

Người phụ nữ trong bức ảnh nổi tiếng nụ hôn tại Quảng trường Thời đại đã qua đời - Ảnh 1.

Bà Greta Zimmer Friedman, nhân vật chính trong bức ảnh nụ hôn tại Quảng trường Thời đại đã qua đời.

Khi bức ảnh lần đầu tiên xuất hiện, người ta vẫn không biết cặp đôi này là ai. Mãi về sau, các nhà điều tra đã tìm ra được chàng thủy thủ và cô y tá năm nào trong bức hình chính là George Mendonsa và Greta Zimmer Friedman. Cả hai người giờ đây đã hơn 90 tuổi. Tuy nhiên, điều làm nhiều người ngạc nhiên rằng họ không phải người yêu cũng không phải là vợ chồng sau này.

Nụ hôn của hai người được trao vào thời điểm năm 1945, sau khi tin tức Nhật Bản đầu hàng, rất đông thanh niên đã đổ xuống đường ăn mừng. Trong khoảnh khắc đó, với một chút hơi men, anh chàng thủy thủ George đã chạy tới bên cô gái trong trang phục y tá và trao cho cô một nụ hôn, để rồi bức hình đó được chụp lại bởi nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt và đăng tải trên tạp chí Life.

Nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy một người phụ nữ bên vai trái của George. Cô gái có tên là Rita Petry chính là người bạn gái năm đó của chàng thủy thủ và vợ của ông sau này. Sau khi hai người rời khỏi quán bar, Rita đã rất sửng sốt khi chồng mình chạy lại hôn một cô gái lạ. 

Tuy nhiên, cả George, Greta và Rita, không ai biết rằng mình đã bị chụp trộm vào thời điểm đó.