Người phụ nữ tạt xăng "biến" người tình thành "ngọn đuốc sống"

Tân Châu, Theo Tiền Phong 14:31 16/05/2019

Có chồng và 2 con chưa ly hôn, bà Dung chung sống với ông C., trong lần ghen tuông, người đàn bà này đốt chết người tình bằng xăng.

Trưa nay (16/5), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Cần Thị Xuân Dung (SN 1961, ngụ TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”.

Người phụ nữ tạt xăng biến người tình thành ngọn đuốc sống - Ảnh 1.

Bị cáo Cần Thị Xuân Dung tại tòa. Ảnh: Tân Châu.

Theo cáo trạng, Dung đã có chồng và 2 con chưa ly hôn nhưng đã chung sống như vợ chồng với ông C. từ năm 2003. Cả hai thuê phòng trọ tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Do nghi ngờ ông C. ngoại tình, Dung và người tình thường xuyên cãi vã.

Sáng 27/7/2018, Dung và ông C. lại lời qua tiếng lại. Tức giận, Dung lấy can xăng 2 lít có sẵn trong nhà ra hất vào người bạn tình rồi châm lửa đốt.

Nạn nhân được hàng xóm giúp dập lửa và đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng ông C. tử vong 1 ngày sau đó. Sau khi gây án, Dung tới cơ quan chức năng tự thú và khai nhận hành vi phạm tội.