Mang bầu suốt 46 năm không đẻ, bác sĩ quyết định mổ bụng người phụ nữ và phát hiện sự thật kinh hoàng

Skye, Theo 00:31 23/12/2017

Câu chuyện xảy ra cách đây hàng chục năm tại đất nước Morocco vẫn khiến giới y học đau đầu vì những ca sinh nở thực sự hy hữu với các nhà khoa học.

Sinh - y học luôn mang đến cho các nhà nghiên cứu những điều bất ngờ, đặc biệt với các chuyên ngành liên quan tới cơ thể người: Những trường hợp đột biến gene, cấu trúc cơ thể kỳ dị hay những dị tật bẩm sinh mà các nhà khoa học không thể hiểu nổi. Giống như câu chuyện của người phụ nữ Morocco dưới đây sẽ khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc - một ca "mang thai" tới 46 năm.

Vào năm 1955, một người phụ nữ tên Zahra Aboutalib, 26 tuổi sống trong một ngôi làng gần Casablanca, Morocco mang thai đứa con đầu tiên và dự kiến sẽ sinh nở tại một bệnh viện địa phương. Sau khi thấy đau bụng suốt 2 ngày, người nhà đã đưa cô tới một bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, sau khi thấy một người phụ nữ khác tử vong trong ca sĩnh nở, cô đã chạy trốn khỏi bệnh viện. 

Mang bầu suốt 46 năm không đẻ, bác sĩ quyết định mổ bụng người phụ nữ và phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 1.

Chân dung người phụ nữ "mang thai" 46 năm.

Trong suốt thời gian sau đó, Zahra vẫn thấy những cơn đau bụng dữ dội nhưng cô cũng không bị xảy thai. Cơn đau dừng lại sau vài ngày. Cô tin vào truyền thông cổ của Morocco về đứa trẻ ngủ trong bụng mẹ và tiếp tục cuộc sống bình thường. Câu chuyện dân gian có tên "Em bé ngủ" kể rằng phép thuật có thể làm cho thai nhi ngủ đông và một ngày nào đó nó sẽ thức dậy và chào đời. Zahra không sinh con mà nhận 3 đứa trẻ làm con nuôi.

Mang bầu suốt 46 năm không đẻ, bác sĩ quyết định mổ bụng người phụ nữ và phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 2.

Người Morocco có một câu chuyện dân gian có tên "Em bé ngủ" kể rằng phép thuật có thể làm cho thai nhi ngủ đông và một ngày nào đó nó sẽ thức dậy và chào đời.

Tuy nhiên, sau 46 năm, chị Zahra Aboutalib bỗng cảm thấy đau bụng trở lại. Zahra đã quay lại bệnh viện và chụp X-quang. Đến lúc ấy, bà mới bàng hoàng phát hiện ra thai nhi chưa sinh trong bụng.

Ngay lập tức, con trai đã đưa bà tới gặp giáo sư Taibi Ouazzani. Bác sĩ nghi ngờ bà bị ung thư buồng trứng bởi khối u nhô ra trên bụng bà. Vì thế, ông đã chỉ định bà đi siêu âm. Và máy siêu âm đã chụp được một khối u lớn không thể xác định. Bác sĩ cho rằng đó là một dạng u bị vôi hóa, và ông đã giới thiệu cho bà một chuyên gia về phóng xạ để điều trị. Tuy nhiên, khối u đó thực chất chính là đứa con bị vôi hóa mà bà chưa sinh ra nhiều năm trước.

Trường hợp mang thai của Zahra thực sự khác biệt. Thai nhi trong bụng bà đã lớn lên trong ống dẫn trứng và phát triển trong bụng mẹ. Sau đó, bào thai chết đó đã trở thành một vật thể ký sinh. Do đó, cơ thể của người mẹ đã tạo ra một vỏ bọc canxi xung quanh nó và ướp xác bào thai.

Sau gần 4 tiếng phẫu thuật, các bác sỹ đã tách thành công bào thai bị vôi hóa từ bà. Bào thai dài 42 cm.

Mang bầu suốt 46 năm không đẻ, bác sĩ quyết định mổ bụng người phụ nữ và phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 3.

Thai nhi đã hóa đá trong bụng bà Zahra.

Trong các trường hợp mang thai đặc biệt như thế này, nếu như bào thai bị chết mà không thể bị hấp thụ bởi cơ thể người mẹ vì kích thước của nó, cơ thể người mẹ sẽ coi đó như một vật thể bên ngoài và có thể tác động đến hệ miễn dịch với những phản ứng cần thiết để loại bỏ nó.

Một màng bọc canxi được hình thành xung quanh bào thai bị chết sẽ bảo vệ cơ thể người mẹ khỏi bất cứ nguyên nhân nào gây nên nhiễm trùng, và khiến cho các mô tế bào của bào thai chết đó bị mất nước (hay còn gọi là bị ướp xác), và cuối cùng, tạo ra một đứa trẻ bị hóa đá. Nó có thể xảy ra từ tuần thứ 14 của thai nghén cho tới lúc đứa trẻ được sinh ra.