Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi bị gã đàn ông lao tới tạt axit khiến biến dạng khuôn mặt

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 08:01 27/08/2019

Sau gần 10 ngày kể từ khi bị kẻ lạ mặt tạt axit vào cơ thể, chị Nhâm vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Theo chị Nhâm, bản thân chị không có mâu thuẫn với ai nhưng trước đó vào cuối năm ngoái, chị đã nhận được tin nhắn đe dọa từ một số điện thoại lạ.

Chiều 26/8, tìm đến khoa chấn thương, Bệnh viện mắt Trung ương nơi chị Bùi Thị Nhâm (sinh năm 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đang điều trị, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh chị Nhâm nằm bất động trên giường bệnh với khuôn mặt bỏng nặng không thể cử động.

Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi bị gã đàn ông lao tới tạt axit khiến biến dạng khuôn mặt - Ảnh 1.

Chị Nhâm đang được điều trị tại khoa chấn thương, Bệnh viện mắt Trung ương.

Do ảnh hưởng của axit, một phần lớn khuôn mặt cùng hai bên cánh tay của chị Nhâm đã bị bỏng nặng sưng tấy. Một bên mắt trái của người phụ nữ này đã gần như bị hỏng.

Suốt nhiều ngày qua, chị Nhâm không thể chợp mắt vì đau buốt. Để giảm bớt tổn thương do các vết bỏng gây ra, bác sĩ đã phải dùng dung dịch nhỏ trực tiếp từng giọt lên khu vực bị bỏng để điều trị.

Nhớ lại đêm 18/8, thời điểm mà bản thân chị phải gánh chịu sự việc kinh hoàng, chị Nhâm cho biết, hôm đó chị đang làm việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 258 thuộc huyện Cao Phong, Hoà Bình thì một đối tượng lạ mặt đi vào khu bếp.

Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi bị gã đàn ông lao tới tạt axit khiến biến dạng khuôn mặt - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của axit, một phần lớn khuôn mặt cùng hai bên cánh tay của chị Nhâm đã bị bỏng nặng sưng tấy. Một bên mắt trái của người phụ nữ này đã gần như bị hỏng.

Do nghĩ là khách vào ăn uống nên chị không để ý hay nghi vấn gì. Lúc này, đối tượng đã áp sát chị rồi cầm ca chứa axit tạt thẳng vào mặt.

"Lúc đó rất bất ngờ tôi không kịp phản ứng, không kịp la hét gì. Mặt và mắt tôi bỏng rát nên hoảng loạn chạy về phía khu vực xô, chậu đựng nước với hy vọng rửa tránh bị bỏng", chị Nhâm kể lại với giọng yếu ớt do cơ thể suy yếu.

Ngay sau khi bị tạt axit, chị đã được đưa đi cấp cứu và bất tỉnh sau đó, khi tỉnh dậy chị thấy mình nằm trong bệnh viện. Sau khi tỉnh, chị Nhâm thấy nửa khuôn mặt của mình bị axit tàn phá cùng hai cánh tay và một phần ở ngực chị gần như đã không nhận ra bản thân, hoảng loạn và sợ hãi.

Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi bị gã đàn ông lao tới tạt axit khiến biến dạng khuôn mặt - Ảnh 3.

Hai cánh tay của chị Nhâm cũng bị bỏng nặng.

"Các bác sĩ nói không biết mắt trái của tôi có giữ được không vì axit gây bỏng nặng. Sau sự việc cơ quan Công an cũng đã xuống bệnh viện lấy lời khai của tôi", chị Nhâm cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra với bản thân, chị Nhâm cho rằng tại địa phương chị không mâu thuẫn với ai. Trước đó, chị đi làm cho một nhà hàng vài năm rồi đến đây làm cách nhà khoảng gần 20km nhưng không có mâu thuẫn gì với ai.

"Kẻ tạt axit vào tôi không hề quen biết và cũng không mâu thuẫn gì với đối tượng này", chị Nhâm nói.

Nhắc về cuộc đời mình, chị Nhâm cho biết, cách đây hơn 9 năm chồng chị không may qua đời vì tai nạn giao thông để lại chị cùng hai người con trai.

Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi bị gã đàn ông lao tới tạt axit khiến biến dạng khuôn mặt - Ảnh 4.

Thời điểm chị Nhâm bị kẻ lạ mặt áp sát rồi tạt axit vào mặt.

Một mình chị phải tần tảo làm việc ngày đêm lo cho 2 con ăn học. Hiện tại con trai cả của chị đã 17 tuổi đang học cấp 3 tại TP Hoà Bình, còn người con trai thứ 2 đang học cấp 2. Sau khi mẹ gặp chuyện, hai con của chị cũng ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của mẹ.

Theo chị Nhâm, chị không biết rõ bản thân bị tạt axit là do đâu nhưng có 2 trường hợp chị đang nghi ngờ nhất ở thời điểm hiện tại.

"Có thể việc này liên quan đến chuyện tình cảm của tôi và tôi cũng đã trình báo với cơ quan công an để làm rõ. Hồi cuối năm vừa rồi (2018), tôi cũng nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung đe doạ sẽ giết mẹ con tôi nhưng tôi không biết là ai. Tôi nghi ngờ tin nhắn đó do một người đàn ông có tình cảm với tôi", chị Nhâm chia sẻ.

Điều chị Nhâm mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại là cơ quan chức năng sớm truy bắt được kẻ đã gây ra thương tích cho mình để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người phụ nữ kể lại giây phút kinh hoàng khi bị gã đàn ông lao tới tạt axit khiến biến dạng khuôn mặt - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu chị Nhâm) mong muốn cơ quan chức năng sớm bắt được kẻ gây ra sự việc để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu chị Nhâm) cho biết, ở địa phương chị Nhâm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chị Nhâm mất đã 9 năm nay do bị tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân trong gia đình đều bất ngờ vì chị Nhâm không xảy ra mâu thuẫn với ai ở địa phương.

"Mấy hôm nay chị ấy đau rát vì vết bỏng tôi luôn phải bên cạnh, tâm lý chị ấy cũng sợ hãi vì sợ bị đối tượng lạ mặt tiếp tục gây hại. Gia đình tôi mong cơ quan công an sớm bắt được nghi phạm", chị Sinh nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, Khoảng 21h ngày 18/8, chị Bùi Thị Nh. (SN 1982, trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình) - nhân viên phụ bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hoà Bình), đang làm việc thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới áp sát, hắt cốc đựng axit vào mặt.

Khi gây án, đối tượng cũng bị hóa chất bắn vào người làm bị thương vùng mặt, ngực. Sau khi gây án, tên này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước vụ việc trên, Cơ quan công an đang truy tìm kẻ gây án, ai phát hiện nghi can có đặc điểm giống như trong hình, đề nghị liên hệ Công an huyện Cao Phong (khu 2, Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong), hoặc số điện thoại 02183.844.136 để báo tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày