Người phụ nữ hiến tủy để cứu anh trai, 8 năm sau chính cô lại bị ung thư và điều kỳ diệu đã đến

L.T, Theo Helino 08:34 09/02/2018

Câu chuyện xảy ra như một sự "trao đổi" hoàn hảo, hai anh em họ đã cứu mạng nhau bằng cách trao cho nhau cơ hội sống dù là nhỏ nhoi...

Người ta thường nói, trong cuộc sống của chúng ta, không ai có thể sống một mình. Chúng ta nên biết sống và suy nghĩ không chỉ cho mình mà còn cả những người xung quanh, khi bạn biết cho đi thì một ngày nào đó bạn sẽ được nhận lại. Và câu chuyện về tình thân, sự thương yêu , đùm bọc của 2 anh em này có thể là minh chứng cho điều đó.

Năm 2009, ông Wang Jiang, 55 tuổi, ở Trung Quốc bị sốt nhẹ và được chẩn đoán là bị thiếu máu bất thường, một chứng rối loạn máu gây tử vong. Bác sĩ thông báo cần phải ghép tủy mới có thể duy trì sự sống. Nghe vậy, 3 anh chị em của ông Wang lập tức đến Bệnh viện Drum Tower Nam Kinh (Trung Quốc) để thực hiện xét nghiệm máu xem ai là người phù hợp hiến tủy.

Người phụ nữ hiến tủy để cứu anh trai, 8 năm sau chính cô lại bị ung thư và điều kỳ diệu đã đến - Ảnh 1.

Ông Wang được chuẩn đoán là bị thiếu máu bất thường, một chứng rối loạn máu gây tử vong.

Bác sĩ Chen Bing, người phụ trách bộ phận xét nghiệm và tiếp nhận máu của bệnh viện cho biết: "Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu bất sản (thiếu máu suy tủy), có thể tử vong vì các biến chứng trong vòng 6 đến 12 tháng. Cấy ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị tốt nhất cho ông ấy".

Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ cho biết cô Wang Ling, em gái út của ông Wang, lúc đó 45 tuổi, là người phù hợp nhất. Nhưng ông Wang từ chối nhận tủy của em gái vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.

Bất chấp sự phản đối của anh trai, cô Wang Ling vẫn khăng khăng đòi hiến tủy. Vào tháng 11, cô đã hiến 1,040 ml tủy, cùng với một số tế bào gốc tạo huyết cho anh trai.

Cô chia sẻ: "Anh tôi sợ rằng việc hiến tủy có thể gây hại cho sức khoẻ của tôi. Tôi và các anh lớn lên bên nhau, thân thiết từ nhỏ, ba anh của tôi đều quan tâm đến tôi". 

Yang Yonggong, một bác sĩ trong khoa huyết học của bệnh viện, nhớ lại: "Bà ấy yêu cầu các bác sĩ lấy càng nhiều tủy càng tốt, bà ấy muốn chắc chắn rằng anh trai mình có đủ tủy để phục hồi, điều này thực sự khiến chúng tôi xúc động".

Sau khi ghép, bệnh nhân dần hồi phục. 4 năm sau, sức khỏe của ông Wang ổn định và ông trở lại làm một cảnh sát.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2017 vừa qua, cô Wang Ling bắt đầu cảm thấy sức khỏe yếu đi và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Ngay lập tức ông Wang cũng làm xét nghiệm để cho tủy, cứu em gái. Tất nhiên, kết quả cho thấy tủy của ông phù hợp với cô Wang Ling đến 99%.

Người phụ nữ hiến tủy để cứu anh trai, 8 năm sau chính cô lại bị ung thư và điều kỳ diệu đã đến - Ảnh 2.

"Em gái đã không ngần ngại cứu tôi, giờ đến lượt tôi để cứu sống cô ấy", Wang Jiang nói.

Sau sáu vòng hóa trị trong 7 tháng, vào ngày 12 tháng 12 các bác sĩ mất 5 giờ để thu thập đủ tế bào gốc tạo máu từ ông  Wang Jiang và cấy chúng cho em gái của ông.

Người phụ nữ hiến tủy để cứu anh trai, 8 năm sau chính cô lại bị ung thư và điều kỳ diệu đã đến - Ảnh 3.

Cô Wang Ling được anh trai hiến tủy.

Bác sĩ Chen cho biết ca phẫu thuật ghép tủy khá thành công, cô Wang Ling được ra khỏi phòng chăm sóc tích cực trong vòng 7 đến 10 ngày.

Câu chuyện về tình anh em thân thiết, đùm bọc của gia đình ông Wang gây được sự chú ý của rất nhiều người và được chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội Trung Quốc. Khi mà có rất nhiều trường hợp như bố ruột từ chối hiến tủy cho con gái, anh trai không muốn hiến tủy cho em gái vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này, thì câu chuyện của họ khiến người ta cảm thấy ấm lòng, vì đâu đó vẫn có những anh chị em khăng khít, biết yêu thương, chia sẻ với nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

(Nguồn: Asiaone)