Người phụ nữ gây bất bình khi làm loạn trên tàu điện vì không được nhường chỗ, danh tính sau đó được netizen đào ra gây bất ngờ

Thanh Huyền, Theo Đời sống pháp luật 10:11 12/09/2024
Chia sẻ

Sau khi biết người phụ nữ hống hách là ai, mọi người đều cảm thán “không có gì lạ”.

Mới đây, những hình ảnh ghi lại trên một chuyến tàu điện ngầm ở Quảng Châu, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này. Một phụ nữ trung niên đã tranh cãi với một thanh niên khác về vấn đề nhường ghế. Trong suốt cuộc ẩu đả, bà tỏ thái độ rất cứng rắn, liên tục túm lấy ghế của người đàn ông để tranh giành và còn đụng tay đụng chân. 

Trong video, bà đã nhiều lần hét lớn: "Bắt đầu từ ngày mai, ở tất cả các ga tàu điện ngầm, đàn ông phải đứng để phụ nữ ngồi", "Tại sao đàn ông Trung Quốc không nhường ghế cho con gái? Tất cả phụ nữ ở nước ngoài đều có ghế",...

Người phụ nữ gây bất bình khi làm loạn trên tàu điện vì không được nhường chỗ, danh tính sau đó được netizen đào ra gây bất ngờ- Ảnh 1.

Hình ảnh và clip vụ ẩu đá khiến dân mạng bất bình.

Sau đó, cảnh sát Quảng Châu cho biết, vụ việc xảy đã ra vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 15 tháng 3 năm nay. Một phụ nữ 50 tuổi họ Vương cùng người đi cùng là một phụ nữ 31 tuổi khác đã tranh giành chỗ ngồi với thanh niên họ Lý. Bà Vương đã lăng mạ, đánh đập nam thanh niên vì không chịu nhường chỗ. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ này đang ở trong tình trạng say xỉn và đưa bà về đồn để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngôn ngữ và thái độ độc đoán của người phụ nữ đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Sau vụ việc, một số cư dân mạng đã tìm hiểu lai lịch của người phụ nữ và phát hiện ra rằng người này quả thực “không hề đơn giản”. Bà Vương là một doanh nhân lớn, là CEO đang điều hành nhiều công ty và có tài sản trị giá hàng chục triệu USD.

Nhiều người cho rằng vì ở vị trí như vậy, bà bị nhiễm thói hách dịch vì quen thể hiện quyền lực trước mặt nhân viên và luôn được cấp dưới chăm sóc. Vì vậy, khi không ai chủ động nhường chỗ khi đi tàu điện ngầm, bà cảm thấy bị xúc phạm dù rõ ràng với mọi người, đây là chuyện bình thường. Thêm vào đó, việc đang say rượu càng khiến cảm xúc của nữ CEO này bùng nổ. Tuy nhiên, dù là triệu phú, bà Vương cũng phải trả giá cho hành vi gây mất trật tự của mình. Cảnh sát đã áp dụng lệnh giam giữ hành chính 10 ngày và phạt tiền 500 Nhân dân tệ với bà theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ETtoday

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày