Ở nhiều thành phố, khi về hưu, nhiều người nghĩ tới việc chuyển sang không gian nhỏ để tiết kiệm chi phí và giảm áp lực. Nhưng với chị Ada, 56 tuổi, điều quan trọng không phải là “căn hộ bao nhiêu mét vuông” mà là nơi đó khiến mình hạnh phúc ra sao.
Căn hộ của chị gồm một bồn tắm, tủ quần áo âm tường, phòng khách - phòng ăn - bếp liền kề và phòng ngủ tách biệt bằng kính. Mỗi góc đều được thiết kế hướng đến sự thoải mái, tiện nghi và… rất “Ada”.
Nhiều người e ngại phong cách Pháp sẽ làm căn hộ nhỏ trở nên chật chội, nhưng chị Ada đã biến điều đó thành lợi thế:
- Sàn gỗ xương cá kết hợp rèm voan trắng tạo hiệu ứng ánh sáng mềm mại.
- Vách kính ngăn cách phòng khách và phòng ngủ, vừa tạo sự riêng tư, vừa để ánh sáng xuyên suốt.
- Bếp mở với lò nướng hơi nước, tủ lạnh, máy giặt giấu trong hệ tủ - tiết kiệm tối đa diện tích.
- Bàn ăn tròn với ghế cổ điển - vừa dùng hàng ngày, vừa sang trọng khi có khách.
Có người cho rằng “nghỉ hưu và sống một mình” đồng nghĩa với buồn tẻ, nhưng chị Ada lại biến mỗi ngày thành một bản diễn nghệ thuật:
Hoa tươi mỗi tuần đặt trên bàn ăn gỗ tròn sẫm màu, tạo không khí như nhà hàng phương Tây.
Phòng tắm chỉ 3m² nhưng có bồn tắm, gạch chống trượt đen - trắng, sơn tường đỏ hồng gợi nhớ một quán cà phê Thượng Hải cổ điển.
Tủ gỗ anh đào làm thủ công, vừa ấm cúng vừa bền đẹp, thay vì mua đồ nội thất xa xỉ chạy theo trào lưu.
Nhìn căn hộ này, dễ thấy một điều: diện tích không giới hạn sự tận hưởng. Nhà không phải là căn hộ mẫu, mà là nơi chứa đựng dấu ấn cá nhân qua từng chi tiết.
Trong khi nhiều người vẫn mải mê mơ về “ngôi nhà lớn hơn”, chị Ada tập trung vào ba thứ khiến chị hạnh phúc:
- Tắm rửa - để thư giãn và chăm sóc bản thân.
- Đọc sách - nuôi dưỡng tâm hồn.
- Làm vườn - trồng cây, chăm hoa ngay cả trên ban công nhỏ.
Ở tuổi 56, khi nhiều người vẫn bị cuốn vào lo toan tài chính hoặc cô đơn sau khi con cái trưởng thành, chị Ada lại chọn cách làm chủ không gian sống và tâm trạng. Chị không chạy theo những “thiết kế đang hot” trên mạng, cũng không mua sắm bừa bãi.
Căn hộ 35m² trở thành “bộ giáp” bảo vệ cho nửa sau cuộc đời - nơi chị an tâm nghỉ ngơi, tận hưởng và sáng tạo mỗi ngày.
Kết luận: Sống một mình không có nghĩa là đơn độc. Sống trong căn hộ nhỏ không đồng nghĩa với chật chội. Quan trọng là biến từng mét vuông thành nơi khiến bạn muốn trở về. Và ở tuổi nào, phụ nữ cũng xứng đáng có một tổ ấm để tự hào - như cách chị Ada đã làm.