Người mẹ òa khóc khi bất ngờ được tặng bánh kem, chia sẻ của cô gái khiến ai cũng xúc động

Huyền Trang, Theo Phụ nữ Việt Nam 20:36 26/10/2022

“Đây là lần đầu tiên trong đời mình tổ chức một ngày lễ cho mẹ” - cô con gái trong clip này chia sẻ.

Dù 20/10 đã qua nhưng dư âm của ngày lễ này vẫn khiến cộng đồng mạng chú ý. Mới đây, trên MXH lan truyền khoảnh khắc một người mẹ khóc nức nở khi được con gái tặng bánh kem nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Sau phản ứng bất ngờ và cười ngượng ngùng ban đầu, người mẹ bỗng òa khóc.

Hai nhân vật chính trong khoảnh khắc này là Kơ jong prong nai Duyên (SN 2002, người dân tộc Chu Ru, đang sinh sống ở Lâm Đồng) và mẹ cô.

Người mẹ òa khóc khi bất ngờ được tặng bánh kem, chia sẻ của cô gái khiến ai cũng xúc động - Ảnh 1.

Mẹ Duyên oà khóc khi được con gái tặng bánh kem

Chia sẻ về món quà tặng mẹ, Duyên cho biết đây là lần đầu tiên trong đời cô tổ chức một ngày lễ cho mẹ, kể cả sinh nhật. “Chiếc bánh kem mình mua có giá 150 nghìn đồng. Vì là ngày lễ, người ta đặt bánh nhiều nên mình phải tranh giành mới có được món quà này” - cô nàng kể lại.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Duyên đã tưởng mẹ sẽ cười rạng rỡ và thật vui nhưng ngược lại, mẹ cô khóc nức nở. “Mẹ khóc nhiều lắm, khóc đến mức đứng không vững, phải ngồi bệt xuống sàn nhà và gương mặt đỏ ửng lên. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời mẹ được tặng một chiếc bánh kem” - Duyên cho biết.

Kể thêm về mẹ mình, Duyên tâm sự: “Suốt cả cuộc đời, cái gì tốt đẹp nhất mẹ cũng dành hết cho con cái, luôn yêu thương và cưng chiều con hết mực. Mỗi lần mình ốm, mẹ đều ngủ cạnh để chăm sóc, lo lắng khi mình cần.

Đến hôm nay mình vẫn chưa hỏi tại sao mẹ lại khóc và mẹ cũng không nói lý do với mình. Thế nhưng mình chỉ muốn nói là :Công sức 20 năm nuôi nấng của mẹ, giờ con đã trưởng thành rồi mẹ ạ!"

Người mẹ òa khóc khi bất ngờ được tặng bánh kem, chia sẻ của cô gái khiến ai cũng xúc động - Ảnh 2.

Gương mặt mẹ Duyên đỏ ửng sau khi khóc

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều người đã để lại những bình luận xúc động về mẹ mình và gửi lời chúc đến mẹ con Duyên:

Liễu Mai: Mình có 2 con gái sinh đôi năm nay đã vào đại học rồi. Cách đây 2 năm vào sinh nhật mẹ, 2 con đã dành dụm tiền mua cho mẹ 1 chiếc túi xách. Thực sự cầm quà con tặng mà xúc động lắm luôn!

Tố Nga: Hồi 20/10 năm nào đó mình cũng mua bó hoa tặng mẹ. Trời mưa đi làm về muộn mình ghé vào đưa vội mẹ mà mẹ ứa nước mắt. Từ đấy về sau không dám tặng hoa mẹ nữa.

Minh Hiếu: Mẹ cứ bảo bày đặt làm gì, về quê với mẹ là vui rồi và hôm đó điều gì cũng đã đến. Chỉ chiếc bánh 100 nghìn đồng thôi nhưng mẹ vui lắm ạ. Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể!

Như Quỳnh: Hôm đó tặng bánh kem cho mẹ, mẹ cười tít mắt khen bánh kem con gái tặng. Thương mẹ cực kỳ. Đó giờ chưa bao giờ tặng mẹ tại còn đi học không có tiền. Nay đi làm có tiền nên cái gì có thể mua thì sẽ mua cho mẹ.

Đoàn Giang: Thương lắm! Mong mẹ thật khỏe mạnh, mong các bạn chịu khó phấn đấu để cha mẹ có lúc được nghỉ ngơi!

Nam: Hạnh phúc đến từ những việc đơn giản, chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe!

Hồng: Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất bình dị, nhỏ thôi nhưng nó xuất phát từ tấm lòng. Thương mẹ, mong mẹ tôi và tất cả những người mẹ luôn mạnh khỏe, lạc quan, vui vẻ, luôn là chỗ dựa vững chắc, là bóng râm mát để các con dựa vào. Cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi còn mẹ!

Mai Anh: Mình mong các bà mẹ luôn được vui vẻ hạnh phúc, mẹ mình cũng thế. Được con tặng bó hoa có 200 nghìn đồng mà thay vội áo dài để chụp. Yêu mẹ nhất trên đời!

Ảnh: NVCC