Người mẹ bị kết án 3 năm tù vì bán đi 2 đứa con ruột

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 01/08/2016

Sau khi nhẫn tâm bán đi hai đứa con ruột của mình, người phụ nữ này đang phải đối mặt với nguy cơ vào tù và nộp 750USD (gần 17 triệu VND) tiền phạt.

Vào ngày 20/7 vừa qua, một người phụ nữ họ Long, quốc tịch Trung Quốc đã bị toà án nhân dân quận Heng, khu tự trị phía nam tỉnh Quảng Tây kết án 3 năm tù giam vì dám bán 2 đứa con của mình lần lượt với giá 19,000 và 13,000 Nhân Dân Tệ (gần 64 và 44 triệu VND). Khi bị rao bán vào năm 2014, bé lớn mới chỉ 3 tuổi, bé còn lại được 1 tuổi rưỡi. 

Người mẹ bị kết án 3 năm tù vì bán đi 2 đứa con ruột - Ảnh 1.

Người mẹ độc ác nhẫn tâm rao bán con mình.

Trả lời phỏng vấn với trang Tin tức CCTV, cô Long chia sẻ rằng ban đầu, cô không hề cho ý định bán con. Thế nhưng, do thường xuyên cãi vã với bố lũ trẻ nên cô phải bỏ nhà ra đi. Không có tiền, không có công việc, người mẹ này rơi vào tình trạng túng quẫn và quyết định rao bán đứa con ruột của mình để có tiền mưu sinh. Ngoài ra, cô còn nghĩ rằng con mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu được sống trong một gia đình khác.

Tuy nhiên, anh Su Youwen, bố của 2 đứa trẻ, lại hoàn toàn bác bỏ điều này. Anh cho biết, người phụ nữ ấy là con nghiện cờ bạc đích thực, hàng xóm xung quanh cũng có thể làm chứng. Đó mới là nguyên nhân khiến họ bất hòa. Cuối năm 2014, sau khi xảy ra cãi vã, anh Youwen đành bỏ đi tới thành phố khác làm việc và hạn chế liên lạc với cô này. Đầu tháng 4/2015, anh trở về nhưng không thấy ai ở nhà. Cuối tháng, khi đề nghị muốn gặp lại con, Long mới cho đưa cho anh 1 địa chỉ nơi cô con gái lớn đang ở. Tới lúc đó, anh mới biết con mình đã bị bán sang nhà khác và người phụ nữ xấu xa kia cũng đã kịp có bạn trai mới. Quá phẫn nộ, anh đã báo ngay cho cảnh sát. 

Theo luật, cô này phải bị phạt 5 - 10 năm tù giam. Tuy nhiên, vì lại mới sinh em bé đồng thời tỏ thái độ hợp tác truy tìm tung tích 2 đứa trẻ, cô Long đã được tòa án khoan hồng. Hình phạt khi đó cũng giảm xuống còn 5 năm tù treo, 3 năm tù giam và nộp 5,000 Nhân Dân Tệ (gần 17 triệu VND) tiền phạt. Hiện 2 em bé kia đã được toà cho sống với bố. 

Câu chuyện này hiện đang trở thành đề tài bàn tán của nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Ai nấy đều cảm thấy bất bình và không tiếc lời chỉ trích người mẹ ác độc ác. Bên cạnh đó, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho nạn bán người ở Trung Quốc. Theo thống kê vào năm 2015, có khoảng 7,700 vụ bán người diễn ra ở nước này. Từ năm 2010 đến năm 2014, có tới 12,900 kẻ buôn người lẫn người mua bị bắt giữ. 

Người mẹ bị kết án 3 năm tù vì bán đi 2 đứa con ruột - Ảnh 2.

Khi bị bán vào năm 2014, em bé này mới chỉ tròn 1 tuổi rưỡi.

Người mẹ bị kết án 3 năm tù vì bán đi 2 đứa con ruột - Ảnh 3.

Rất may, hiện hai bé đã được cứu thoát và trở về sống với bố.

(Nguồn: CCTV News)