Người mẹ bệnh hiểm nghèo cùng con trai về Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thái Bình, Theo Báo Nông nghiệp 20:11 25/07/2024
Chia sẻ

Người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo mang theo Di ảnh Tổng Bí thư cùng cậu con trai về Lại Đà thắp hương viếng bác Trọng. Đứng trước ngôi nhà số 9, chị nghẹn ngào...

Người mẹ bệnh hiểm nghèo cùng con trai về Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phương Lan đang mắc bệnh hiểm nghèo mang theo di ảnh Tổng Bí thư, cùng con trai đến Lại Đà viếng bác Trọng. Ảnh: K.Trung.

Chiều 25/7, nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động trước hình ảnh hai mẹ con người phụ nữ trung niên mang theo Di ảnh Tổng Bí thư, đứng khóc nghẹn ngào trước ngôi nhà số 9, thôn Lại Đà.

Chị là Nguyễn Phương Lan, SN 1974, ở Hà Đông (TP. Hà Nội). Cậu con trai của chị, cháu Han Jae Won (người Việt lai Hàn). Chị kết hôn với người chồng Hàn Quốc, nhưng hiện tại người chồng này đã về nước, bỏ hai mẹ con chị ở lại.

Số phận trớ trêu hơn nữa, chị Lan đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo - ung thư, đã 7 năm qua. Với niềm kính trọng, thương tiếc bác Trọng, mẹ con chị tìm đường sang Lại Đà để thỏa nguyện ước được dâng nén hương viếng Tổng Bí thư.

Người mẹ bệnh hiểm nghèo cùng con trai về Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phương Lan cùng con trai và người nhà tới ngôi nhà số 9 viếng Tổng Bí thư.


“Từ khi nghe tin bác Trọng mất, ngày nào tôi cũng mua lễ, thắp hương bác, cầu mong bác về miền mây trắng. Sáng sớm hôm nay, tôi dây từ 4h để ra Lăng Bác tham dự lễ Thượng cờ. Vì bệnh tình hiểm nghèo, tôi không thể đến Nhà tang lễ số 5 để viếng bác được nên mẹ con tôi về Lại Đà dâng hương viếng bác”, chị Lan chia sẻ.

Rồi, không kìm được nước mắt, hai mẹ con chị Lan đứng nép bên mé đường, hướng di ảnh của Tổng Bí thư về phía ngôi nhà số 9 có bức tường đá ong giản dị, khóc lặng: “Bác Trọng ơi, đây là ngôi nhà của bác. Con mang ảnh của bác về đây, để bác ngắm nhìn ngôi nhà của bác!”.

“Tôi đọc báo, xem tivi, biết được ngôi nhà của bác Trọng ở làng Lại Đà nên quyết tâm sang đây bằng được. Tôi không ngờ rằng, một vị lãnh đạo cao cấp như bác Trọng, cả đời cống hiến vì nước vì dân, cuộc sống của bác lại giản dị, đơn sơ đến thế”.

Người mẹ bệnh hiểm nghèo cùng con trai về Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Một người dân mang theo bó hoa sen về Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Kiên Trung.


Mang theo tâm nguyện, hai mẹ con chị Lan đứng nép sát mé đường, nhường đường cho dòng người hối hả đi về phía Nhà văn hóa thôn, nơi đang cử hành Lễ tang.

Không riêng trường hợp mẹ con chị Lan, rất nhiều người dân từ khắp các miền tổ quốc không quản đường sá xa xôi, không quản tuổi cao, sức yếu… quyết tâm về tận Lại Đà. Qua ngôi nhà số 9 có bức tường đá ong, ai cũng ngước nhìn với ánh mắt kính trọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày