Người mẫu ảnh xinh đẹp méo mặt khi nhiếp ảnh gia lặn không sủi tăm sau một đêm gặp gỡ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 19:48 09/01/2017

Mới đây, một cô sinh viên xinh đẹp ở Quảng Châu, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện bị lừa đi chụp ảnh người mẫu của mình trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận nước này.

Tiểu Dương hiện là sinh viên năm cuối một trường Đại học nổi tiếng ở Quảng Châu, Trung Quốc. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, thanh thoát và có niềm đam mê chụp ảnh, đặc biệt là ảnh tự sướng.

Người mẫu ảnh xinh đẹp méo mặt khi nhiếp ảnh gia lặn không sủi tăm sau một đêm gặp gỡ - Ảnh 1.

Nhân khoảng thời gian nhàn rỗi trước lúc tốt nghiệp, Tiểu Dương đã lên mạng tìm hiểu về công việc làm người mẫu tự do của các hot girl hiện nay. Việc này khiến cô gái trẻ hết sức thích thú, bởi nếu làm người mẫu ảnh cô không chỉ được thỏa niềm đam mê của mình, mà còn có thể kiếm thêm thu nhập.

Nghĩ là làm, Tiểu Dương đã đăng tải thông tin cá nhân trên một trang web. Cô nhanh chóng nhận được lời mời làm người mẫu từ một người đàn ông họ Liêu. Anh ta tự giới thiệu là Giám đốc, kiêm nhiếp ảnh gia của một công ty truyền thông.

Người mẫu ảnh xinh đẹp méo mặt khi nhiếp ảnh gia lặn không sủi tăm sau một đêm gặp gỡ - Ảnh 2.

Người đàn ông này ngỏ ý mời Tiểu Dương đến Trùng Khánh chụp một bộ ảnh vào ngày 6/1, đồng thời hẹn cô tiếp tục hợp tác vào tháng 3 tới ở Tứ Xuyên.

Sau khi bàn bạc, đi tới thống nhất và theo dõi trang Weibo cá nhân của người đàn ông họ Liêu, Tiểu Dương cảm thấy anh ta làm việc rất chuyên nghiệp nên lập tức đặt vé máy bay cho cả 2 cuộc hành trình, với tổng trị giá lên tới hơn 2.000 tệ (tương đương 6,5 triệu đồng).

Người mẫu ảnh xinh đẹp méo mặt khi nhiếp ảnh gia lặn không sủi tăm sau một đêm gặp gỡ - Ảnh 3.

Theo lịch trình, buổi tối ngày 6/1, Tiểu Dương đáp chuyến bay từ Quảng Tây tới Trùng Khánh gặp nhiếp ảnh gia họ Liêu.

2 người vào khách sạn nghỉ ngơi 1 đêm (Tiểu Dương không tiết lộ cô và anh chàng nhiếp ảnh gia có ở chung phòng hay không) để chuẩn bị tinh thần cho buổi chụp ảnh vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, vào ngày tiếp đó, sau khi ăn xong bữa trưa, anh chàng họ Liêu nói phải về nhà lấy đạo cụ và bảo Tiểu Dương chờ ở gần khu vực nhà anh ta. Tiểu Dương ngoan ngoãn đứng đợi, nhưng đợi mãi, chờ mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng vị nhiếp ảnh gia kia đâu. Cô vội vàng tìm cách liên lạc với anh chàng, nhưng thật đáng tiếc, mọi tài khoản của cô đã bị cho vào blacklist tự bao giờ.

Người mẫu ảnh xinh đẹp méo mặt khi nhiếp ảnh gia lặn không sủi tăm sau một đêm gặp gỡ - Ảnh 4.

Đáng ngạc nhiên hơn, lần theo thông tin về công ty mà anh chàng họ Liêu tự hào giới thiệu là Giám đốc, người ta lại bất ngờ gặp được một nhân viên đã thôi việc từ cách đây hơn 1 năm. Và ngay chính người này cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao số điện thoại của mình lại được ghi trên giấy tờ pháp lý của công ty cũ, đồng thời cũng không hay biết về tung tích của vị Giám đốc rởm họ Liêu kể trên.

Hiện Tiểu Dương đã quay trở về Quảng Châu. Chuyến đi bão táp lần này quả thực đã khiến cô thấm thía thế nào là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn".

Người mẫu ảnh xinh đẹp méo mặt khi nhiếp ảnh gia lặn không sủi tăm sau một đêm gặp gỡ - Ảnh 5.

Vì ước mơ được làm người mẫu ảnh và trở nên nổi tiếng trên mạng, biết bao cô gái trẻ đẹp đã sập bẫy của những kẻ lừa đảo.