Theo đó, hai bé trai không may gặp nạn là anh em ruột (một bé vào lớp 1 và lớp 5).
Ghi nhận vào lúc 17h00 chiều ngày 31/7, tại khu vực giếng thôn Đồng Nhân - nơi xảy ra sự việc hai cháu nhỏ tử vong thương tâm sau khi rơi xuống giếng - cho thấy, khu vực lối xuống giếng đã được căng dây.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Chia sẻ với chúng tôi, bà Thanh (tên thay đổi theo PV) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h00 ngày 30/7. Thời điểm này, bà vừa đi làm đồng trở về thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán về việc có người bị đuối nước.
Khi chạy ra, bà phát hiện có một cháu nhỏ nổi lên trên mặt nước. Lúc này, một người đàn ông nhảy xuống cứu, còn bà cùng những người dân đứng ở trên bờ chờ đón.
“Trong lúc đưa một cháu bé lên, anh ấy phát hiện ở dưới vẫn còn một cháu nhỏ khác. Ngay sau khi đưa được cả hai lên bờ, chúng tôi đã tiến hành sơ cứu ban đầu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng tiếc thay các cháu lại không qua khỏi”, bà Thanh trầm giọng nói.
Chiếc dép của một cháu nhỏ không may gặp nạn vẫn còn nằm lại
Theo lời chia sẻ của bà Thanh, bố mẹ của hai cháu bé gặp nạn là người quê ở Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), không phải là người dân thôn Đồng Nhân.
“Năm 2018, họ về đây mua đất của gia đình tôi, sau đó xây nhà và sinh sống ở đây luôn. Bố các cháu làm nghề tự do, mẹ làm việc tại bệnh viện, hoàn cảnh gia đình bình thường. Dù không phải người làng, nhưng gia đình họ luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của thôn”, bà Thanh chia sẻ.
Bà Thanh nói thêm: “Thường ngày, tôi chỉ thấy các cháu chơi quanh quẩn ở trong ngõ, rất hiếm khi ra chơi ở khu vực giếng làng".
Ông Hoàng (tên thay đổi theo PV) cho biết, vào khoảng sau 17h00 hằng ngày, khu vực giếng trong thôn thường có rất đông trẻ em ra tắm. Tuy nhiên, điều trùng hợp kỳ lạ là đúng hôm xảy ra sự việc, lại không có cháu nào tắm ở đây.
“Mọi hôm, giếng lúc nào cũng có hơn mười cháu từ 8 đến 14 tuổi tụ tập tắm ở đây, thế mà hôm qua không có cháu nào thì lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, ông Hoàng thở dài nói.
Tại khu vực giếng có biển cảnh báo nguy hiểm, cấm bơi lội
Có mặt tại hiện trường, em H. (SN 2010) cho biết: “Mọi hôm giếng đông lắm, hôm ấy lại vắng... Ngày nào nhóm tụi em cũng ra giếng này tắm, lúc đông lên tới gần 20 người. Nhưng hôm qua trời nắng gắt, giếng hơi bẩn nên cả nhóm quyết định rủ nhau sang chỗ khác. Chúng em không nghĩ hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy”.
Trước sự việc trên, người dân thôn Đồng Nhân đều bày tỏ thương xót trước số phận của hai bé trai không may gặp nạn.