Vừa qua một vụ trộm két sắt trị giá hàng tỷ đồng ở Tp.Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc thu hút sự chú ý.
Cụ thể, vào hôm 1/10/2024 cảnh sát địa phương nhận được thông báo mất tài sản từ một công ty.
Khi vào cuộc điều tra, ban đầu, cơ quan chức năng gặp khó khăn vì các camera giám sát của công ty đã bị phá hoại.
Ban đầu, họ không thể xác định được nghi phạm. Tuy nhiên, các thám tử đã nhanh chóng hướng sự chú ý sang đoạn video giám sát từ bờ sông gần đó.
Nhân viên cũ đã âm thầm lên kế hoạch trong 1 năm, đột nhập qua đường sông cạnh công ty để trộm két sắt chứa 500.000 Nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng). Ảnh: SCMP
Tuy nhiên qua video, cảnh sát phát hiện một người đàn ông khả nghi chèo thuyền vào đêm trước khi vụ trộm xảy ra. Sau khi rà soát hồ sơ của các nhân viên đang làm và đã nghỉ việc, họ xác định được nghi phạm là cựu nhân viên họ Sheng.
Tuy nhiên chỉ trong vòng 24 giờ, đối tượng trộm két sắt đã bị bắt tại quê nhà ở tỉnh Giang Tây, theo tờ SCMP.
Nam thanh niên tên Sheng đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ trộm két sắt này. Lúc đầu, Sheng định cải trang và lái xe của người khác để thực hiện vụ trộm, nhưng cuối cùng anh ta đã đổi sang phương án khác. Anh ta phát hiện một chiếc thuyền đậu bên bờ sông và quyết định sử dụng nó để tiếp cận công ty.
Để vụ trộm trót lọt, Sheng đậu xe cách công ty vài km, sau đó đi bộ tới chiếc thuyền và chèo suốt 3 giờ đồng hồ để đến hiện trường. Anh ta lẻn vào phòng lưu trữ chìa khóa dự phòng, cắt đứt hệ thống camera giám sát và đánh cắp chiếc két sắt.
Cứ nghĩ ôm được két sắt ra khỏi công ty mang về gửi nhà người quen là đã an toàn, không ngờ khi đang mải tìm cách phá khóa Sheng bị bắt.
Chỉ trong thời gian ngắn khi công an ập đến, Sheng đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã lên kế hoạch lấy trộm két của công ty từ 1 năm trước.