Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình

Kim Linh, Theo Đời sống Pháp luật 16:13 20/03/2025
Chia sẻ

Người đàn ông Trung Quốc xây biệt thự ở một thị trấn nhỏ để cha mẹ có không gian dưỡng già bình yên, gần gũi với thiên nhiên.

Nhậm Lập Kiệt là một quản lý cấp trung tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Dù bận rộn với công việc kinh doanh, anh vẫn luôn trăn trở về cuộc sống có phần buồn tẻ của cha mẹ già ở thành phố lớn, đặc biệt là sau tai nạn bố gặp phải năm 80 tuổi.

Nhậm Lập Kiệt xuất thân từ một gia đình nghèo khó, anh thấu hiểu những vất vả mà cha mẹ đã trải qua để nuôi dạy mình trưởng thành. Vì vậy, khi có điều kiện kinh tế, anh quyết định làm một điều đặc biệt để báo hiếu bố mẹ. Thay vì gửi họ vào viện dưỡng lão hay thuê người chăm sóc, anh lựa chọn một giải pháp khác. Đó là xây dựng một căn biệt thự dưỡng già cho bố mẹ tại thị trấn nhỏ ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 1.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 2.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 3.

Kiến trúc ấn tượng của căn nhà

Lý do Nhậm Lập Kiệt lựa chọn thị trấn này là do nơi đây có khí hậu tốt, dân số không quá đông đúc lại không có nhiều khách du lịch. Ban đầu, anh thuê nhà cho bố mẹ để họ sống thử cuộc sống ở đây và dự định sẽ xây một căn nhà 3 phòng đơn giản. Nhưng sau đó, anh bắt đầu tưởng tượng về một ngôi nhà khang trang, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi và không gian sống đủ cho cả đại gia đình sum họp. 

Bởi vậy, anh đã chi gần 1,8 triệu NDT (khoảng 6,3 tỷ đồng) để thuê một mảnh đất 400m2 trong 30 năm và đầu tư hơn 3 triệu NDT (10,6 tỷ đồng) cho quá trình xây nhà, mua sắm nội thất. Ngôi nhà được thiết kế 2 tầng với 11 phòng ngủ, đảm bảo đủ không gian cho cha mẹ, anh chị em và các cháu khi về thăm nhà. Đây không chỉ là một nơi ở đơn thuần mà còn là một tổ ấm thực sự, nơi gia đình có thể quây quần bên nhau mỗi dịp lễ tết.

Tất cả mọi thứ trong căn nhà đều được Nhậm Lập Kiệt lựa chọn tỉ mỉ. Từ đá lát chống trơn trượt cho đến các tấm gỗ được dùng trong xây dựng. Kiến trúc của căn nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống kết hợp với hiện đại, đảm bảo sự tiện nghi và thoải mái. 

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 4.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 5.

Ngôi nhà được bố trí nhiều không gian để các thành viên có thể sinh hoạt ngoài trời

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 6.

Phòng khách với băng ghế dài để uống trà, ngắm cảnh

Không gian rộng rãi với sân vườn xanh mát giúp cha mẹ Nhậm Lập Kiệt có nơi để thư giãn, trồng cây và tận hưởng không khí trong lành. Ngoài ra, căn nhà cũng được trang bị đầy đủ tiện ích như hệ thống sưởi ấm vào mùa đông, điều hòa vào mùa hè, đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi. Khi con cháu không đến thăm, các căn phòng trống sẽ dùng để cho du khách thuê ngắn hạn. Theo anh Kiệt, đây cũng là một hình thức giúp bố mẹ anh mở rộng giao tiếp và duy trì kết nối xã hội.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 7.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 8.

Phòng ăn rộng rãi để con cháu tụ họp

Ngoài ra, thị trấn nơi Nhậm Lập Kiệt lựa chọn cho cha mẹ an hưởng tuổi già còn được biết đến là nơi tỷ lệ che phủ rừng cao, chất lượng không khí tốt, có suối nước nóng tự nhiên và thực phẩm chủ yếu là hữu cơ. Chính điều này cũng sẽ có lợi rất nhiều cho thể chất và tinh thần người cao tuổi. 

Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, Nhậm Lập Kiệt còn dành thời gian chăm sóc cha mẹ bằng những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Anh sắp xếp công việc để thường xuyên về thăm nhà, cùng cha mẹ trò chuyện, ăn cơm và tận hưởng những phút giây quý báu bên gia đình. 

Cuộc sống ở vùng quê của bố mẹ Nhậm Lập Kiệt còn có nhiều niềm vui khi xung quanh đều là những người hàng xóm dễ mến, thường xuyên sang chơi và tặng quà. Bố anh dù đã hơn 80 tuổi nhưng hàng ngày vẫn dành hơn 1 giờ để đi bộ quanh làng. Còn mẹ anh thì tích cực tham gia lớp khiêu vũ cho người lớn tuổi ở khu vực. Thi thoảng, bố mẹ anh cũng sẽ mời bạn bè ở Bắc Kinh đến đây nghỉ lại. 

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 9.

Người đàn ông chi 18 tỷ đồng thuê đất 30 năm, xây biệt thự 400m2 cho bố mẹ dưỡng già: Nhà 11 phòng đủ cho đại gia đình- Ảnh 10.

Những khoảng xanh trong căn nhà

Cho đến nay, bố mẹ Nhậm Lập Kiệt đã sống ở biệt thự này gần 3 năm. Hàng năm họ đều về Bắc Kinh để khám bệnh và thăm bạn bè, gia đình các con. Nhậm Lập Kiệt cho rằng dù điều kiện kinh tế khác nhau nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng và sự quan tâm của con cái dành cho cha mẹ. Hạnh phúc của cha mẹ không chỉ đến từ tiền bạc mà còn từ sự yêu thương, chăm sóc của các con trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

(Theo Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày