Người chồng bạo hành dã man, dìm vợ xuống nước ở Tây Ninh: "Em rất hối hận, mong gia đình vợ tha thứ"

Nam An (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 02:07 17/09/2019

Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập để làm việc, người chồng thừa nhận đã bạo hành vợ do ghen tuông. Tuy nhiên, người này cũng tỏ ra ăn năn, hối hận mong được vợ cùng gia đình tha thứ.

Liên quan vụ việc chị T.T.T.M (31 tuổi, tạm trú xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị chồng là P.C.L (33 tuổi) bạo hành dã man, trao đổi với PV trưa 16/9, một lãnh đạo UBND xã Suối Dây cho biết, Công an huyện Tân Châu đã về địa phương phối hợp với công an xã Suối Dây làm việc với người chồng và dựng lại hiện trường.

Chồng thẳng tay dìm vợ xuống hồ rồi tát tới tấp vào mặt vợ ngay trước mắt con nhỏ gây phẫn nộ

Theo thông tin trên báo Gia đình và xã hội, bước đầu, tại trụ sở công an, L thừa nhận hành vi đánh vợ như các đoạn clip đã chia sẻ. Nguyên nhân ban đầu được hé lộ do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, L cho rằng chị M. có quan hệ bất chính với người khác.

Ngoài lấy lời khai, cơ quan chức năng đã về tận nơi xảy ra vụ việc để dựng lại hiện trường. "Vụ việc này bây giờ đã ngoài thẩm quyền của xã. Công an huyện đang thu thập thông tin, chứng cứ, hoàn thành hồ sơ để xử lý người chồng theo đúng quy định của pháp luật", lãnh đạo UBND xã Suối Dây nói.

Người chồng bạo hành dã man, dìm vợ xuống nước ở Tây Ninh: Em rất hối hận, mong gia đình vợ tha thứ - Ảnh 2.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, P.C.L. (33 tuổi) - chồng nạn nhân T.T.T.M (31 tuổi) thừa nhận là người thực hiện hành vi bạo hành với vợ trong đoạn clip.

L. lý giải, nguyên nhân dẫn đến đánh vợ do 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm. Tối 13.9, do L. đã nhậu say nên không kiềm chế được bản thân.

Người chồng bạo hành dã man, dìm vợ xuống nước ở Tây Ninh: Em rất hối hận, mong gia đình vợ tha thứ - Ảnh 3.

Người đàn ông bạo hành vợ dã man tại Tây Ninh. Ảnh: Vietnamnet

“Sau khi sự việc xảy ra, em cảm thấy rất hối hận, thấy có lỗi với gia đình bên vợ. Mong gia đình vợ tha lỗi cho em lần này. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Mong dư luận xã hội bỏ qua để gia đình em yên ổn làm ăn, tha thứ cho em lần này”, người chồng tỏ ra ăn năn.

Trước đó, kể lại buổi tối kinh hoàng bị chồng hành hung trên báo Bảo vệ pháp luật, chị M. cho biết, "Tôi bị chồng là P.C.L. (SN 1986) đánh đập, dìm xuống hồ nước gia đình, ngay cả khi có con nhỏ chứng kiến. 

Sự việc diễn ra lúc 20h ngày 13/9, tôi rủ chồng và con trai tên Phạm Gia Khiêm (2 tuổi) ăn hủ tiếu. Anh Linh không đi ăn cùng nên tôi chở con đi. Sau khi về, Linh hỏi con trai ăn gì. Do cậu bé bị ngọng, lời nói không rõ ràng, anh Linh nghe tên quán hủ tiếu thành tên của một người đàn ông khác".

Chị M. kể tiếp: "Tiếp đó, L. lầm lì vào trong nhà. Trong lúc tôi đang đứng cạnh hồ bơi (hồ chỉ sâu 0,8m dành cho trẻ con tập bơi), bất ngờ bị chồng đánh từ sau lưng khiến tôi té xuống hồ".

"Chưa hả cơn bực tức, anh L. nhảy luôn xuống hồ, đánh tới tấp vào đầu và mặt tôi. Một tay siết cổ, một tay nhấn đầu dìm tôi xuống nước, như cố giết chết. Mặc cho tôi kêu khóc, vùng vẫy trong hồ nước, anh L. hung hăng vẫn liên tục đánh, bóp cổ, dìm tôi xuống nước. Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm vào can ngăn, đồng thời hô hoán, báo với người thân đến đón tôi về nhà mẹ ruột".

Chị M. cho biết thêm, vợ chồng kết hôn hơn 10 năm, có 2 con, con gái đầu 8 tuổi và con trai nhỏ 2 tuổi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên M. bị chồng bạo hành trước mặt các con nhỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày