Người cha vừa ru con nhỏ vừa dõi theo con lớn nhập học: Bố mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta như thế!

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 18:46 28/10/2020

Dù ngày mưa hay ngày nắng, dù sớm dù muộn, ta vẫn bắt gặp ánh mắt các bậc phụ huynh lo lắng, ngóng đợi, dõi theo con em mình ở bất cứ nơi đâu.

Thời gian qua, hàng ngàn bạn tân sinh viên trên khắp mọi miền đất nước đều tất bật đổ dồn về các thành phố lớn, hoàn tất thủ tục nhập học, kết thúc chuỗi ngày đèn sách vất vả, chuẩn bị hành trang bắt đầu cuộc sống tự lập. Và đương nhiên bố mẹ cũng đang rất hồi hộp chờ đợi, mong ngóng đưa con tới cổng trường Đại học. Dù chẳng ai nói ra nhưng mọi người đều hiểu trong đầu cha mẹ vô cùng rối bời, con cái lo lắng một thì các bậc phụ huynh lo lắng gấp trăm lần. 

Ở quê có gì ngon y rằng gói ghém, dành dụm, tay xách nách mang cho con lên thành phố nhập học. Từ gạo, thịt, trứng, hoa quả, rau củ sạch đến đồ khô rồi thuốc thang đủ cả, mọi thứ được phân chia thành từng túi nhỏ, tiện cho con nấu ăn từng bữa. Quả thực cứ đến cổng trường mùa thi, mùa nhập học, bạn sẽ thấu hiểu tấm lòng yêu thương cha mẹ dành cho con cái bao la tới nhường nào.

Những ngày này, cộng đồng mạng còn truyền tay nhau chia sẻ nhiều câu chuyện, nhiều khoảnh khắc cảm động mùa nhập học. Đi kèm với đó là tấm hình người cha bế theo bé trai chừng 3-4 tuổi lặng lẽ ngồi một góc chờ đợi đứa con lớn nhập học khiến ai xem xong cũng thấy bồi hồi.

Người cha vừa ru con nhỏ vừa dõi theo con lớn nhập học: Bố mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta như thế! - Ảnh 1.

Hình ảnh người cha lặng lẽ chờ con ngày nhập học

Người cha vừa ru con nhỏ vừa dõi theo con lớn nhập học: Bố mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta như thế! - Ảnh 2.

Xen lẫn cảnh đông đúc chật chội là những giọt mồ hôi, những cái nhìn xa xăm thẫn thờ nhưng lấp lánh hy vọng

Thời tiết thất thường, mưa gió kéo dài, tuy nhiên để tranh thủ xác nhận nhập học đúng hạn, các thí sinh trúng tuyển đã cùng gia đình lặn lội lên thành phố từ sớm. Giữa không khí đông đúc, tấp nập, người ta vô tình bắt gặp người cha ngồi một góc ru con trai bé ngủ nhưng ánh mắt dõi theo đứa con lớn đang làm thủ tục nhập học. Được biết, đây là phụ huynh của một bạn tân sinh viên khoá 5 tại Học viện Toà án.

Hình ảnh ấy khiến ai nấy đều đồng cảm vì thấy trong đó xuất hiện bóng dáng của cha mẹ mình - những người luôn yêu thương, chờ đợi con cái khôn lớn với sự kiên nhẫn và bao dung vô hạn. Ngày nhập học, gương mặt rạng rỡ của tân sinh viên luôn đứng cạnh nét lo âu chực chờ của đôi vai gầy, mái tóc bạc. Chúng ta thì háo hức được bay đến khung trời mới lại, đến thành phố phồn hoa, náo nhiệt còn ba mẹ thì nặng gánh lo âu để tiếp sức cho đôi cánh của con.

Người cha vừa ru con nhỏ vừa dõi theo con lớn nhập học: Bố mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta như thế! - Ảnh 3.
Người cha vừa ru con nhỏ vừa dõi theo con lớn nhập học: Bố mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta như thế! - Ảnh 4.

Dù là kỳ thi hay bất cứ sự kiện nào trong đời nếu có gia đình bên cạnh, các sĩ tử sẽ an tâm hơn hẳn

Chớp mắt một cái 12 năm đèn sách đã kết thúc, vẫn là gia đình đồng hành cùng chúng ta trên mọi chặng đường, đương nhiên mùa nhập học không phải ngoại lệ. Dù ngày mưa hay ngày nắng, dù sớm dù muộn, ta vẫn bắt gặp hình ảnh các bậc phụ huynh lo lắng, ánh mắt ngóng đợi dõi theo con em mình. Đưa con tới cổng trường Đại học, nhiều cha mẹ siết chặt tay con, động viên tinh thần và trao vội những nụ hôn ấm áp. Nhiều đêm thức trắng cùng con ôn thi cuối cùng đã được đền đáp thật xứng đáng. Có lẽ, điều hạnh phúc lớn nhất của các bạn tân sinh viên những ngày này là có cha mẹ bên cạnh, cùng chứng kiến từng bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Ảnh: Chí Kiên/ Chuyện ở Học viện