Người bán hàng rong ở quận 1 băn khoăn trước thông tin "dời" gánh hàng lên Facebook

Mỹ Duyên, Theo Thời Đại 00:03 27/03/2017

Trước thông tin UBND quận 1 sẽ lập khu bán hàng rong tập trung và Fanpage bán hàng qua mạng xã hội, nhiều người bán hàng rong, bán hàng vỉa hè tỏ ra khá băn khoăn.

Quận 1 "dời" hàng rong lên Facebook...

Với mong muốn hỗ trợ người bán hàng rong, bán hàng trên vỉa hè duy trì công việc kinh doanh, UBND Quận 1 hiện đã lên kế hoạch lập khu bán hàng rong theo khung giờ quy định, phổ biến hình thức bán hàng trên trang mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, đã xuất hiện rất nhiều ý kiến đa chiều về tính khả thi của chính sách này từ phía người dân cũng như chính những người bán hàng rong.

Ngày 22/3, lãnh đạo UBND quận 1 trình bày đề án lập một khu hàng rong trên một số tuyến đường như: Nguyễn Văn Chiêm, Chu Mạnh Trinh, Công viên Bách Tùng Diệp với 35 hộ thí điểm, buôn bán từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Ngoài ra, trong thời gian này, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một trang Fanpage mang tên Ẩm Thực Quận 1 nhằm hỗ trợ những hộ bán hàng rong.

Người bán hàng rong ở quận 1 băn khoăn trước thông tin dời gánh hàng lên Facebook - Ảnh 1.

Trang Fanpage vừa được lập để hỗ trợ người bán hàng rong.

Theo UBND quận 1, fanpage này được lập ra nhằm giúp người bán hàng rong giới thiệu các mặt hàng của mình cũng như phát triển dịch vụ kinh doanh mà không tốn mặt bằng kinh doanh, đồng thời góp phần ổn định trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, giải quyết số lao động nhàn rỗi trong gia đình.

Hiện tại trang Fanpage Ẩm Thực Quận 1 chỉ mới chạy thử nghiệm nên còn sơ sài, dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào đầu 4/2017.

Người bán hàng lo lắng về đề án mới

Trong hai ngày cuối tuần, chúng tôi đã có cuộc khảo sát những người bán hàng rong trên địa bàn quận 1 về thông tin UBND quận lập khu bán hàng rong cũng như trang Fanpage bán hàng online, tuy nhiên có rất nhiều người hoàn toàn không biết thông tin nêu trên.

Cô Bùi (54 tuổi), quê ở Quảng Ngãi, bán đậu hũ nóng trên đường Đồng Khởi cho biết vì công việc buôn bán chiếm nhiều thời gian nên cô không cập nhật thông tin cũng như những đề án mới của quận. "Nếu quận hỗ trợ người bán hàng rong như tụi cô thì tốt quá. Nhưng cô nghĩ bán qua mạng thì chủ yếu dành cho người nào bán yên một chỗ. Chứ cô bán chén đậu hũ chỉ có 5.000 ngàn đồng, gánh hết đường này đến đường khác mới có khách, ngồi một chỗ khó mà bán được lắm".

Người bán hàng rong ở quận 1 băn khoăn trước thông tin dời gánh hàng lên Facebook - Ảnh 2.

Cô Bùi ngồi sát mép vỉa hè Đồng Khởi để bán hàng.

Đồng quan điểm với cô Bùi, cô Nguyễn Thị Hải (69 tuổi), bán bánh mì ở đường Ký Con cho biết: "Tôi bán ở đây 42 năm rồi, bán cho khách quen. Nếu giờ chuyển sang kinh doanh trên mạng thì cũng hơi khó với tôi vì chỉ biết dùng cái điện thoại bình thường để nghe gọi thôi đâu có mạng. Nhà tôi lại đơn chiếc, già cả rồi không biết làm sao mà đi giao hàng cho khách ở xa".

Người bán hàng rong ở quận 1 băn khoăn trước thông tin dời gánh hàng lên Facebook - Ảnh 3.

Cô Hải cho rằng khách ở đây đã quen, sợ chuyển chỗ khác sẽ không có khách.

Với những người bán hàng rong có cập nhật tin tức thường xuyên, biết được thông tin này cũng khá băn khoăn trước đề án của quận. Cô Lê Trường Nguyệt (53 tuổi), bán nước trước cổng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trên đường Lê Lợi cho biết: "Tôi biết thông tin này, cũng hiểu là quận rất cố gắng để hỗ trợ người buôn bán như chúng tôi. Nhưng tôi bán đây 40 năm rồi, toàn bán cho khách quen bây giờ dọn chỗ mới thật sự là khó khăn. Với lại mua 1 ly cà phê mà phải lên mạng đặt rồi chờ đem tới, hơi bất tiện chút xíu".

Người bán hàng rong ở quận 1 băn khoăn trước thông tin dời gánh hàng lên Facebook - Ảnh 4.

Cô Nguyệt khá trăn trở về đề án mới.

Chú bán canh bún (xin được giấu tên) trên đường Lê Thánh Tôn: "Tôi ngày nào cũng xem thời sự 60 giây, biết hết thông tin đó. Nhưng điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là liệu mà dọn đến chỗ mới rồi có khách hay không? Nếu đảm bảo ở chỗ mới vẫn có khách thì tôi hoàn toàn ủng hộ và sẽ dọn đến".

Phóng viên tìm đến con đường Nguyễn Văn Chiêm, nơi được cho là thí điểm trong đề án thành lập khu hàng rong. Đến nơi, dọc con đường, chỉ có một cô bán bánh nướng ngồi cuối đường.

Người bán hàng rong ở quận 1 băn khoăn trước thông tin dời gánh hàng lên Facebook - Ảnh 5.

Sự trống vắng của con đường tương lai là "trung tâm hàng rong" của quận 1.

Cô Lê Thị Bé (43 tuổi), người gốc Quảng Ngãi, người bán hàng rong duy nhất trên con đường Nguyễn Văn Chiêm. Cô không thường đến đường này buôn bán, do nó rất vắng khách. Cô tâm sự: "Tôi đi buôn bán cả ngày nên không hề biết được thông tin quận sẽ quy hoạch tuyến đường này thành khu hàng rong, mà nếu có thật thì tôi cũng sẽ tham gia. Còn về đề án bán hàng trên Facebook thì tôi thấy chưa khả thi lắm. Tôi vào Nam lập nghiệp chỉ một mình, bán ở đây rồi ai sẽ giao hàng, ai lại đi giao có một bịch bánh bông lan 15 ngàn. Với lại tôi cũng không hề biết sử dụng điện thoại thông minh hay iPad...".

Người bán hàng rong ở quận 1 băn khoăn trước thông tin dời gánh hàng lên Facebook - Ảnh 6.

Chị Bé là người bán hàng rong hiếm hoi trên đường Nguyễn Văn Chiêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày