Người ăn sinh nhật vào ngày cuối cùng của thập kỷ: Tôi muốn order một đĩa hạnh phúc, có được không?

BOBO, Theo Helino 00:29 31/12/2019

Trong hành trình 10 năm kế tiếp hay 10 năm sau đó nữa, bạn có mục tiêu gì cũng được nhưng xin đừng so sánh hay cảm thấy tự ti vì cái gạch đầu dòng của mình sao bé nhỏ tầm thường giữa khát khao vĩ đại của người khác.

Tôi là một người thuộc cung Ma Kết. Sinh vào ngày cuối cùng của năm, 31/12 và hôm nay là sinh nhật của tôi.

Chắc các bạn cũng không quan tâm lắm đến mấy thông tin trên đâu nhỉ? Tôi đã nhận ra điều đó từ khi bỏ chức năng nhắc ngày sinh nhật trên Facebook và cũng không viết status ẩn ý hay nhắc nhở về một ngày đặc biệt nào đó trên trang cá nhân.

Thực thà thừa nhận, tôi thấy cũng khá là đìu hiu nhưng thoải mái. Người phát minh ra ngày sinh nhật hẳn là muốn con người ý thức được rằng: Chúng ta có thể tự làm mình trở nên đặc biệt một chút trong ngày sinh nhật nhưng không phải là trung tâm vũ trụ. Bạn chỉ có thể là cái vũ trụ con con của một hoặc một vài người mà sự hiện diện của bạn trên đời này là một cột mốc quan trọng với họ. Có thể kể đến một số người như: Cha mẹ, anh chị em, bồ (chồng) tương lai... hoặc sau này là con của bạn.

Nhân ngày sinh nhật năm nay, cũng chính là ngày cuối cùng của thập kỷ, tôi tự cho phép mình làm điều đặc biệt hơn so với mọi ngày - đi lắng nghe người khác nói về mục tiêu 10 năm sau của họ. Và tôi cũng tự nghĩ về thứ mình muốn hướng tới trong 10 năm tiếp theo cuộc đời.

1.

Bạn là một cô gái thú vị, từng hẹn hò nhiều người. Bạn cũng chính là cái kiểu người tôi ghét phải trở thành: Chia tay người yêu cũ nhưng vẫn còn thương, quan tâm anh mặc dù biết anh đang có bạn gái mới. Nhưng bạn nói: Cảm xúc mà, không có đúng sai.

Sau này bạn không quay lại với bạn trai cũ vì... hết cảm xúc. Cũng may! Nói là bạn may vì bạn lấy được anh chồng vừa điển trai lại có công ăn việc làm đoàng hoàng, chăm lo cho gia đình và đặc biệt rất yêu thương bạn. Khi ở cái ngưỡng mà công việc ổn định, có chồng yêu thương, gia đình chung hai bên đều viên mãn, tôi hỏi bạn: Mày muốn gì ở 10 năm tới?

Nó không suy nghĩ nhiều và đáp: "Sống vui vẻ trong 10 năm tới và không nghĩ đến chuyện ly hôn".

Dĩ nhiên là còn một vài mong muốn con con mà bất cứ chúng ta ai cũng mong như sức khoẻ, tiền bạc nọ kia... nhưng điều khắc hoạ nên bạn trong cuộc sống của 10 năm sau chính là một người phụ nữ có cuộc hôn nhân bền vững theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi cá chắc rằng 10 năm trước bạn không hề nghĩ 10 năm sau nó lại có kỳ vọng bình thường mà cũng không bình thường như thế. Ở cái thời đại khi một tình yêu 6 tháng đến 1 năm, đã được cho là dài vì "sao chịu đựng nhau giỏi thế", "ngoài kia có nhiều mối ngon hơn mà".... thì một cuộc hôn nhân tồn tại bền vững 10 năm xứng đáng là một ước mơ, mục tiêu.

Người ăn sinh nhật vào ngày cuối cùng của thập kỷ: Tôi muốn order một đĩa hạnh phúc, có được không? - Ảnh 1.

Tạo hoá toàn năng gửi đến cho chúng ta chồng/vợ để nhắc nhở rằng: Hãy học cách tử tế với người lạ đi vì chúng ta sẽ dành cả đời để sống với những người không chung huyết thống.

2.

Bạn là người có người yêu cũ ở khắp các quận trong thành phố này. Người yêu bền nhất thì vài năm, ra đi để lại vài mớ tổn thương. Người yêu lỏng lẻo nhất thì 1 tháng, ra đi vẫn là bạn tốt lại vừa mời bạn đến ăn cưới cách đây chưa đầy 1 tháng.

Bạn là người hiểu rõ mình muốn gì và làm gì để đạt được thứ mình muốn. Bạn không ngại đi đến một cuộc hẹn lúc 11h đêm để nhìn rõ cái bộ mặt của gã người yêu cũ ảo tưởng sức mạnh và tự nói với chính mình: "Thôi nghen, mình với nó tới đây là hết cơ hội cứu chữa rồi".

Bạn thấy nhẹ nhõm khi mất vài giờ để đi và về từ điểm hẹn với 1 gã chẳng ra gì, đổi lại, suốt cả quãng đời về sau sẽ không còn lăn lăn gì về mối tình này nữa. Một chút cũng không.

Bạn có thể đi ra khỏi nhà lúc đêm vừa sang ngày, đến một căn gác mái của anh bạn mình quen, ôm anh vào lòng để anh khóc tu tu như một đứa trẻ. Và hôm sau nhắn hỏi anh ở đâu thì anh nói anh đang ở với 1 cô gái khác. Bạn mỉm cười nhắn: Em luôn mong anh vui.

Người ăn sinh nhật vào ngày cuối cùng của thập kỷ: Tôi muốn order một đĩa hạnh phúc, có được không? - Ảnh 2.

Đâu đó trong bạn, chúng ta tìm thấy một tuổi trẻ cố làm những thứ mình sợ sẽ bỏ lỡ, đứng chênh vênh ở ranh giới giữa đúng và sai, giữa cho và nhận... rồi rắn lòng đặt xuống thứ làm đau mình và bước lên phía trước.

Bạn muốn gì trong 10 năm tiếp nữa?

Vui - khoẻ - đẹp. Thứ 4, mới giàu.

Bonus thêm 1 câu: Bắt đầu dừng đếm số người yêu cũ vì sẽ không chia tay nữa.

Tôi cá chắc rằng dù ở hiện tại hay 10 năm nữa, tôi gặp bạn, bạn vẫn sẽ kể cho tôi nghe về những cuộc tình. Mà ở đó, tôi biết: Bạn vui. Bạn luôn biết rõ thứ mình cần ở thời điểm nào và phải làm gì để có nó!

3.

Bạn là một chàng trai giàu nghị lực và hài hước nhất mà tôi biết từ trước đến nay. Bạn cũng thông minh nữa. Chỉ có điều 10 năm qua bạn đã quá vất vả rồi. Dù không hay tâm sự, than thở nhưng tôi hiểu những gì bạn trải qua... nó cũng chính là cái vất vả mà những đứa dân quê, có thực lực, muốn trụ lại thành phố này phải trải qua. Bạn có vài mối tình nhưng người ta không ở lại. Bạn cũng muốn tìm ai đó để thương nhưng điều kiện chưa cho phép. Như hai đầu dây, một đằng là tình yêu một đằng là mưu sinh, cứ luôn bị kéo căng và bạn thì chật vật tìm thế cân bằng ở giữa.

Những đêm làm việc tăng ca, những hôm về khuya đi trên đường alo cho thằng em ở nhà hỏi xem đã hâm lại nồi cá kho má nấu để trong tủ lạnh anh hai về ăn, những lúc bạn đi hẹn hò với một chiếc balo to đùng biết chắc bên trong là laptop… cố gắng thu xếp một chút thời gian cho riêng mình rồi về văn phòng làm tiếp.

Và mục tiêu 10 năm sau của bạn thật rõ ràng. Nó là vật chất và tinh thần.

Tôi muốn gì trong 10 năm kế tiếp hả?

Sân thượng một tòa nhà nào đó, có thể ăn tối và ngắm được hoàng hôn, thì chắc hẳn cũng tương đối luxury. Muốn làm được thì đời sống kinh tế vững chắc. Tôi muốn có thời gian dành cho gia đình. Chứ giờ chưa có gì trong tay, ngập ngụa quài trong công việc. Cán cân bị lệch hẳn.

4.

Bạn là một KOLs. Nhiều người biết bạn dù chưa từng gặp qua bạn ngoài đời. Mấy năm gần đây bạn làm ăn khá, nhìn thấy số tiền khủng được điền trong hợp đồng mà bạn choáng. Nhưng rồi bạn lựa chọn từ bỏ tất cả những gì mình đang có để quay về với cuộc sống bên gia đình, sáng thức dậy cafe đọc báo tối đi ngủ đúng giờ. Bạn nói mình đã dành cả thanh xuân để làm việc cật lực thì không lý gì phải sống 10, 20 năm tiếp theo như vậy khi biết nhiều tiền thì chết có mang theo được đâu. Sống đơn giản là trải nghiệm.

Mục tiêu trong 10 năm tới của bạn cũng giản đơn như bao người: Có vợ để chia sẻ, có việc làm để nuôi sống gia đình và biết mình đang tồn tại có ích.

5.

Mọi người hỏi ngược lại tôi, vậy mục tiêu trong 10 năm tiếp theo của tôi là gì?

Tôi đáp: Trở thành một người có thể diễn đạt những gì mình muốn nói một cách chính xác và thành thật nhất.

Người ăn sinh nhật vào ngày cuối cùng của thập kỷ: Tôi muốn order một đĩa hạnh phúc, có được không? - Ảnh 3.

Rõ ràng một cách đầy trừu tượng nhỉ?

Những năm qua tôi luôn không biết nói chính xác vào điều mình nghĩ. Tôi sợ này sợ nọ. Sợ người khác tổn thương. Sợ mất thứ mình sắp có. Nhưng chính vì nỗi sợ đó, tôi đánh mất nhiều thứ mình có thể có nếu ngừng sợ và bình tĩnh “gọi món” một cách chính xác hơn.

Cứ tưởng tượng như cuộc sống là một nhà hàng rất lớn với menu hàng trăm món. Chẳng ai có thể mang đến cho bạn đúng thứ mà bạn nếu bản thân bạn không biết cách order cho chính xác. Hừm… bạn thấy món ăn kia trình bày cũng đẹp, chọn. Món khác trông có vẻ healthy, chọn. Món tiếp theo đắt tiền chắc là ngon, chọn.

Rốt cuộc cả 3 món đều không dành cho bạn, bữa tối bị phá huỷ theo mọi nghĩa. Quá nhiều lựa chọn được đưa ra vì lý do này lý do kia nhưng lý do lớn nhất là bạn có muốn hay không lại không thấy được để tâm đến.

Tôi muốn hiểu rõ mình muốn gì, muốn biết cách “order" hạnh phúc một cách chính xác, muốn gặp đúng người dành cho tôi, muốn thuộc về những nơi mình xứng đáng… đó thật sự là mục tiêu mà tôi mong ước trong những ngày tiếp theo.

Tạm kết:

Lắng nghe những mong cầu của bạn bè khiến tôi chợt nhận ra 1 điều: Sau khi sắp cùng nhau đi qua 3 thập kỷ sống - chúng tôi đều quay về vun vén những giá trị cốt lõi giản đơn bên trong mình.

Có người muốn khám phá bản thân, có người muốn vun đắp cho hôn nhân bền vững, người thì lại khát cao cân bằng giữa gia đình và công việc. Chúng tôi vẫn có nhiều mơ ước khác - nhiều chân trời muốn đặt chân đến - những đỉnh cao muốn chinh phục… nhưng khoan đã, có thể để những điều ấy đến vào cái lúc mà chúng tôi đã thật sự được chữa lành và hạnh phúc rồi không? Vì có như vậy, chúng ta mới cảm thấy trọn vẹn.

Người ăn sinh nhật vào ngày cuối cùng của thập kỷ: Tôi muốn order một đĩa hạnh phúc, có được không? - Ảnh 4.

Trong hành trình 10 năm kế tiếp hay 10 năm sau đó nữa, bạn có mục tiêu gì cũng được nhưng xin đừng so sánh hay cảm thấy tự ti vì cái gạch đầu dòng của mình sao bé nhỏ tầm thường giữa khát khao vĩ đại của người khác. Và cũng xin nghĩ về những điều không vui đã qua trong quá khứ, hãy học cách tha thứ cho chính mình và người khác vì chúng ta đều lần đầu được sống.

Và dẫu ngày mai có ra sao, tôi cũng luôn mong:

May you know the meaning of the word happiness

May you always lead from the beating in your chest

May you be treated like an esteemed guest

May you get to rest, may you catch your breath”

(Mong em sẽ luôn hiểu được ý nghĩa của câu HẠNH PHÚC. Mong em sẽ luôn nghe theo nhịp đập con tim. Mong em sẽ luôn được đối xử như một vị khách đáng mến. Mong em luôn có được chốn thư giãn, mong em tìm được sự bình tâm....)

(Have It All - Jason Mraz)