Đúng như dự đoán, cặp đấu giữa U20 Australia gặp Iraq ở tứ kết giải U20 châu Á thực sự là cuộc chiến giữa “kẻ tám lạng, người nửa cân”. U20 Australia là đội thường xuyên góp mặt ở các giải Đông Nam Á và có thể coi đây là đại diện trong khu vực.
Với quyết tâm giành chiến thắng để chính thức đoạt vé World Cup, cả U20 Australia và Iraq đều chơi cực kỳ nỗ lực. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi với 4 siêu phẩm được tạo ra, cùng với thế trận cực kỳ căng thẳng.
Những con số thống kê phần nào thể hiện được sự cân bằng của trận đấu. U20 Australia kiểm soát bóng 51%, thực hiện tổng cộng 11 cú dứt điểm, trong đó 6 trúng đích so với 49%, 10 cú dứt điểm và 5 bên phía Iraq.
Khi hiệp 1 mới trôi được một nửa, người hâm mộ đã được chứng kiến 2 siêu phẩm cực đẹp chia đều cho cả hai đội. Phút 15, cầu thủ Amoori Faisal bên phía Iraq đón đường chuyền của đồng đội sau đó tung ra cú cứa lòng điệu nghệ không cho thủ môn Australia cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, Australia cũng mau chóng có được bàn gỡ từ pha toả sáng cá nhân. Từ pha đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 30m, Luka Jovanovic tung ra cú đá căng, đưa bóng đập đất rồi găm “xé lưới” Iraq, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
U20 Iraq 2 lần dẫn trước nhờ các siêu phẩm.
Bàn gỡ của Australia càng khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Hai đội ăn miếng trả miếng và đến phút 26, một lần nữa Iraq lại vượt lên với một bàn thắng cực kỳ mẫu mực.
Trong pha phản công nhanh, Mustafa Qabeel đón đường chọc khe của đồng đội, sau đó ngoặt bóng vượt qua một hậu vệ Australia rồi tỉa bóng cực kỳ tinh tế, chiến thắng thủ môn Australia ở pha đối mặt.
Với 3 siêu phẩm ngay trong hiệp đầu tiên, trận đấu còn trở nên hấp dẫn hơn nữa trong hiệp đấu thứ hai. Đây là khoảng thời gian mà hàng tấn công của Australia thi đấu đầy thăng hoa.
Phút 62, đại diện của khu vực Đông Nam Á có pha tấn công đẹp mắt, và Alexander Badolato đã kiến tạo để Panagiotis Kikianis đệm bóng thành bàn, một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Australia tiếp tục dâng cao, và lần đầu tiên vượt lên dẫn trước ở phút 74, vẫn xuất phát từ một siêu phẩm. Alexander Badolato từ ngoài vòng cấm đã tung ra cú vuốt bóng bằng chân phải vô cùng điệu nghệ, khiến pha bay người của thủ môn Iraq chỉ mang ý nghĩa minh hoạ.
Australia mới là đội giành chiến thắng.
Việc để Australia vượt lên khiến các cầu thủ Iraq buộc phải dâng lên trong những phút còn lại. Đội bóng từ Tây Á đã dồn ép, tạo ra những cơ hội nhưng Australia đã làm tất cả để bảo toàn tỷ số. Rốt cuộc, các cầu thủ Australia đã thành công khi họ giữ được tỷ số 3-2 sau hơn 5 phút bù giờ.
Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ 2 bên đã gục xuống sân. Trong khi các ngôi sao trẻ Australia ăn mừng đầy hạnh phúc, thậm chí có cầu thủ đã khóc thì các đối thủ bên kia chiến thuật cũng tỏ ra cực kỳ tiếc nuối.
Như vậy, Australia trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á đã giành suất vào bán kết giải U20 châu Á, đồng thời chính thức đoạt vé dự U20 World Cup 2025.
Cầu thủ 2 bên cùng gục xuống sân khi trọng tài nổi còi hết giờ.
Tỷ số chung cuộc: U20 Australia 3-2 Iraq
Đội hình xuất phát:
Đội hình của U20 Australia và Iraq.
Tiểu Lâm Mộc