Trong diễn biến mới nhất tập 22 Về Nhà Đi Con, Anh Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) đã có buổi "đàm đạo" đêm muộn trong… nhà nghỉ. Trước đó, trái với sự vui mừng khi trả thù "thánh đào mỏ" Anh Thư thành công, Vũ lại tỏ ra buồn sầu, hết lần này tới lần khác trở thành "cứu thế" của cô nàng. Dù đã rất say, Anh Thư vẫn kiên quyết đòi Vũ đưa đi uống rượu. Anh chàng đành chiều theo ý của "đại cô nương", đưa cô nàng đi tăng hai và kết thúc với nụ hôn trong nhà nghỉ.
Vì em say nên em mặc kệ đúng sai...
Không ôm để mà ngồi kêu oai oái như mấy em "bánh bèo" ngồi sau tay lái của mấy anh phân khối lớn? Còn lâu đi nhé!
Đáng nhẽ thì nên ra bar hay pub, cùng lắm là quán nhậu vỉa hè để uống rượu...
Ấy thế mà lại vào nhà nghỉ để rồi ôm nhau khóc lóc.
Sự chú ý của ta đã rơi vào ánh mắt của nàng.
Và kết thúc bởi một nụ hôn ngập cồn không hề được dự đoán trước.
Thân "gà trống nuôi con", ông Sơn (NSƯT Trung Anh) luôn sống trong tâm trạng lo lắng. Lo cho cuộc sống hôn nhân của cô con gái cả, khi hai vợ chồng xích mích trong cả đời sống thường ngày và công việc gia đình. Lo cho Dương (Bảo Hân), khi cô út chẳng chịu chuyên tâm học tập, thỉnh thoảng lại về nhà với một mắt sưng tím vì đánh nhau. Lo cho cả Thư, khi tưởng rằng ước mơ của con gái đã trở thành hiện thực, cuối cùng lại bất ngờ mất sạch trong nháy mắt.
Anh Thư tuy thể hiện ra bên ngoài, hay ít nhất là trước mặt Vũ, là một đứa con gái "đào mỏ", thích lấy chồng giàu để đổi đời. Song, trong buổi tối "đàm đạo" tại nhà nghỉ, Anh Thư đã trải lòng với Vũ về mục đích thật sự của mình. Tất cả đều quy về một mối, khi Thư thương bố, thương chị, thương em, muốn tất cả có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, muốn bố không phải lo lắng cho con gái đã lớn của mình nữa.
"Tôi rất thích lấy chồng giàu, bởi vì nếu lấy chồng giàu, thì tôi sẽ có nhiều tiền để lo cho bố và các chị em của mình. Nếu như tôi có nhiều tiền, thì bố tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng cho tôi nữa. Bố tôi sẽ chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy các con của mình hạnh phúc."
"Tôi lợi dụng nhan sắc và tuổi trẻ của mình để kiếm đại gia thì sao. Tôi có làm gì phạm pháp đâu. Tôi cũng không kề dao vào cổ ai để bắt người ta yêu mình."
Bề ngoài là một em út có phần hỗn hào, mắng chị như "hát hay", nhưng ngoài bố ra, chẳng có ai thương các chị bằng Dương. Chứng kiến bố lo lắng cho chị mà mất ngủ, Dương không khỏi nghẹn ngào khi nhớ lại những thời điểm bản thân đi chơi về muộn, bỏ nhà đi vì cãi hỗn với bố. Tình cờ nghe được hoàn cảnh của chị gái, Dương quyết định bỏ thi, tham gia buổi thách đấu game nhằm giành phần thưởng 50 triệu, cố gắng giúp chị gái vượt qua khỏi tình hình nguy cấp. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc tập 22, tình hình trận đấu của Dương không khả quan, liên tiếp thua hai ván trước sự giễu cợt của team đối thủ. Và nếu thực sự thua trận đấu này, chính Dương cũng sẽ gánh vác một món nợ chồng chất trên vai.
Trước đó, cậu bạn thân đã kịp phổ cận trận đấu 50 triệu cho Dương: "Ơ kìa. Cậu nghe thấy tiền mà lại dửng dưng như thế nhỉ? 50 củ đấy. Xúc động chưa?"
Dương từ chối và bị bạn kêu ca vì lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng.
Ông Sơn lo lắng và mất ngủ khi Thư đi vắng cả đêm không về.
Bố chưa kịp mắng câu nào, Dương đã dành cho chị nguyên một bài "sớ" té tát.
Nhưng sau khi nghe được bạn làm ăn của chị gái đến cập nhật tình hình nợ nần.
Dương kiểm chứng lại vấn đề nợ nần của chị, bỏ đi ngay trong một nốt nhạc.
Hóa ra là đến thách đấu để giành lấy 50 triệu phần thưởng về trả nợ thay Thư.
Tuy nhiên, tình hình không được suôn sẻ như cô nàng dự tính.
Về Nhà Đi Con tiếp tục được phát sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1.