Nghỉ hưu, lương giáo viên của tôi thua xa người bạn lái tàu không có bằng ĐH - Khi biết 4 NGUYÊN NHÂN tôi không còn buồn rầu!

Ứng Hà Chi, Theo Đời sống & Pháp luật 17:17 18/03/2024

Càng suy nghĩ, tôi càng không còn buồn phiền, đố kỵ nữa mà lấy làm mừng cho bạn.

Bài viết là lời chia sẻ của ông Châu (SN 1963), được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Tôi sinh năm 1963, đã nghỉ hưu từ năm ngoái, trước đây tôi là giáo viên dạy học tại trường THCS. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích đọc sách, tôi là người trầm tính, không thích hoạt động, điểm số của tôi luôn đứng đầu lớp. Thi đại học, tôi cũng đạt tổng điểm khá cao, vượt xa các bạn cùng lớp. Tôi là niềm tự hào không chỉ của cha mẹ mà còn cả họ hàng, dòng tộc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công về giảng dạy tại một trường cấp 2 tại địa phương. Công việc của tôi diễn ra đều đều, không quá có nhiều thăng tiến. Khi về hưu, tôi nhận mức lương là 8072 NDT (khoảng 28 triệu đồng), số tiền không cao, đủ chi tiêu sinh hoạt.

Hàng xóm của tôi là Mã Quân. Cậu ấy trước làm người lái tàu hoả, khi còn đi học, học lực xếp sau tôi rất nhiều. Hồi còn nhỏ, Mã Quân rất nghịch ngợm, ngang bướng, thường bị nhà trường kỷ luật. Bố mẹ cậu ấy thường nhờ tôi sang nhà kèm giúp, hỗ trợ. Trong suốt những năm tháng cấp 2, cấp 3, Mã Quân hầu như toàn xếp đội sổ.

Nghỉ hưu, lương giáo viên của tôi thua xa người bạn lái tàu không có bằng ĐH - Khi biết 4 NGUYÊN NHÂN tôi không còn buồn rầu! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Sau này khi tốt nghiệp cấp 3, Mã Quân không thi đại học mà tiếp nối theo nghề của cha, trở thành người lái tài hoả. Lúc đầu, cậu ấy là nhân viên tổ lái đầu máy, làm thợ đốt, thợ phụ rồi lên lái chính. Mã Quân cưới một người vợ làm nghề soát vé, còn tôi kết hôn với người vợ làm kế toán của một doanh nghiệp nhà nước ở địa phương.

Vì nhà gần nhau nên chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên tới nhà nhau chơi vào dịp Tết. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy khá tốt, chúng tôi là những người bạn đã chứng kiến giai đoạn trưởng thành của nhau.

Hiện tại mức lương nghỉ hưu của tôi là 8072 NDT (khoảng 28 triệu đồng), trong khi Mã Quân được 9000 NDT (khoảng 31 triệu đồng). Nói thật nhiều khi tôi cảm thấy không vui, có chút đố kỵ với Mã Quân. Chẳng lẽ lương hưu của người học đại học như tôi lại không bằng lương hưu của người lái tàu không bằng cấp?

Tuy nhiên mãi sau này tôi mới biết, sở dĩ có mức chênh lệch là do những nguyên nhân sau:

1. Việc tính lương hưu thực hiện theo chính sách an sinh xã hội quốc gia: Cách tính lương hưu giữa các tổ chức là khác nhau, không thể đem ra so sánh khập khiễng.

Mã Quân là lái tàu, là nghề được trả lương cao nhất trong ngành đường sắt, tiền bảo hiểm hưu trí anh đóng khi làm việc không hề thấp, hơn nữa Mã Quân còn kế nghiệp cha sau khi tốt nghiệp cấp 2 và bắt đầu làm việc tại công ty này nhiều năm hơn tôi. Nghĩa là Mã Quân bước vào thị trường lao động sớm.

2. Trình độ học vấn không phải là yếu tố duy nhất quyết định mức lương hưu: Mã Quân tuy tốt nghiệp cấp 2 nhưng đã được đào tạo và có đủ trình độ để làm nghề lái tàu, thuộc tầng lớp lao động chân tay, còn tôi là tầng lớp lao động trí thức.

Lương hưu không chia theo tầng lớp, dù ở đâu. Tầng lớp nào cũng có đóng góp cho đất nước. Về phần đóng góp, lái tàu đóng góp không kém giáo viên. Thầy giáo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, người lái tàu đảm bảo an toàn giao thông thuận lợi. Cả hai đều rất quan trọng, không phụ thuộc vào nhau.

Nghỉ hưu, lương giáo viên của tôi thua xa người bạn lái tàu không có bằng ĐH - Khi biết 4 NGUYÊN NHÂN tôi không còn buồn rầu! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

3. Lái tàu và giáo viên có sự phân công lao động và mức độ lao động khác nhau: Mã Quân là người tàu hỏa, công việc khá vất vả mà những người xung quanh không hiểu được. Lái tàu thường xuyên thức khuya, cần tính tập trung cao độ và tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Dù là đầu máy hơi nước, đầu máy diesel hay đầu máy điện hiện nay, môi trường làm việc đều rất có hại cho cơ thể. Hơn nữa, việc đào tạo một người lái tàu cũng không hề dễ dàng.

Thầy giáo cũng rất cần cù, làm việc trí óc, được xã hội kính trọng, lương dần được cải thiện. Lương hưu của họ nhìn chung cao hơn lương hưu của nhiều vị trí khác.

4. Ngành, nghề khác nhau thì mức hưởng lương hưu khác nhau, đây là chuyện bình thường: Các ngành nghề đều rất quan trọng, dù đó là lao động tay trí óc hay lao động tay chây. Lương hưu ở mỗi ngành không thể giống nhau mà phải chia thành các mức khác nhau tùy theo đặc điểm của ngành.

Ngoài ra, những người làm cùng ngành nghề cũng có mức lương hưu khác nhau, cấp bậc chức vụ, thâm niên công tác, chức danh đều là những yếu tố quyết định mức lương hưu.

Theo Toutiao