Nghỉ công việc lương cao ở nhà chăm con, mẹ bỉm làm gì mà được cả nhà chồng tôn trọng: Không gì bằng tự chủ!

An Chi, Theo Phụ nữ Số 19:13 15/07/2024
Chia sẻ

Người mẹ này nhấn mạnh, độc lập trong kinh tế giúp người phụ nữ tự tin hơn rất nhiều.

Có nên nghỉ việc để ở nhà chăm con? Có nên đánh đổi sự nghiệp ổn định với mức lương tốt để cho con một tuổi thơ trọn vẹn? Có lẽ không ít bà mẹ đã từng trải qua nỗi day dứt, băn khoăn khi đứng trước quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc sống và sự nghiệp của bản thân trong tương lai như vậy.

Thế nhưng còn một nỗi sợ khác vô hình hơn mà không nhiều người mẹ dám chia sẻ. Ai cũng biết một người phụ nữ độc lập, tự tin là khi họ có khả năng lao động, làm chủ kinh tế, có thể nuôi được bản thân mình. Một khi ở nhà chăm con, mọi kinh tế đều phụ thuộc vào chồng, mọi thứ sẽ thật khác.

Lưu Hà (27 tuổi, sống tại Hà Nội) tâm sự: "Từ ngày nghỉ việc, mình cảm thấy bị coi thường. Chuyện gì trong nhà cũng phải ngửa tay ra xin chồng. Dù không nói ra nhưng mình biết mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy không ưa một người phụ nữ chỉ ở nhà cả ngày mà không kiếm ra đồng nào".

Cùng quan điểm, Thảo Tiên (32 tuổi, sống tại Hải Phòng) cho biết: "Loanh quanh luẩn quẩn trong nhà chăm con mà không kiếm ra tiền khiến người phụ nữ bị hụt lại phía sau. Dẫu biết đó là sự hi sinh nhưng không phải sự hi sinh nào cũng được người khác tôn trọng".

Để không rơi vào tình cảnh khiến bản thân phải suy nghĩ như thế, người mẹ trong câu chuyện dưới đây đã sớm suy tính tương lai cho bản thân ngay từ khi đưa ra quyết định ở nhà chăm con.

Nghỉ công việc lương cao ở nhà chăm con, mẹ bỉm làm gì mà được cả nhà chồng tôn trọng: Không gì bằng tự chủ! - Ảnh 1.
Nghỉ công việc lương cao ở nhà chăm con, mẹ bỉm làm gì mà được cả nhà chồng tôn trọng: Không gì bằng tự chủ! - Ảnh 2.

"Trước khi lấy chồng và sinh con, mình đã có 1 công việc ổn định với mức lương tốt ở 1 văn phòng hạng A Hà Nội. Sau 6 tháng nghỉ thai sản thì mình quyết định nghỉ việc để ở nhà với con. Mọi người hỏi có tiếc công việc này không. Mình tiếc chứ, nhưng đối với mình tuổi thơ của con quan trọng hơn cả, công việc kiếm lại sau cũng được", mẹ bỉm tâm sự.

Để có tiền chi tiêu, chị đã kiếm được từ những khoản sau đây:

- Thử sức với mảng làm content creator trên MXH: Kiếm được 3-40 triệu tùy tháng.

- Hợp tác với các nhãn hàng, trở thành KOL về ngành mẹ bé: Kiếm được khoảng 5 triệu/tháng.

- Làm frelancer vào lúc con ngủ: Kiếm 10-12 triệu/tháng.

- Làm bảo hiểm thất nghiệp trong 8 tháng: Kiếm được 6 triệu/ tháng.

- Gửi tiết kiệm ngân hàng: Kiếm được 2 triệu/tháng.

Nhờ những khoản trên thì dù không làm văn phòng, mẹ bỉm vẫn có mức thu nhập ổn đinh, khoảng 5x/tháng.

Tự chủ tài chính giúp mình hạnh phúc hơn và không phụ thuộc vào bất kì ai. Khi mình hỏi chồng rằng "tại sao anh tôn trọng em", thì chồng mình đáp "vì anh yêu em". Đơn giản vậy thôi nhưng mình biết không gì bằng tự chủ, độc lập, tự tin nha các mẹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày