Nghi án chồng thiêu sống vợ rồi treo cổ tự tử trong chuồng heo

Trí Thức Trẻ, Theo 15:12 26/06/2016

Thời gian gần đây, những người hàng xóm luôn nghe thấy hai vợ chồng anh Hùng to tiếng, cãi vã nhau. Khi mọi người chưa kịp tìm hiểu đầu đuôi thì đã xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào rạng sáng ngày 26/6 tại căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1972) và chị Phạm Thị Huyền (SN 1970), thuộc tổ 15, ấp Long Hải, xã Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh.

Tại hiện trường vụ án, PV ghi nhận thi thể của người vợ bị thiêu cháy hoàn toàn nằm dưới nền nhà cạnh cửa sổ nhà sau, khu nhà bếp bị cháy, vật dụng ngổn ngang.

Cách khoảng 30 mét là chuồng heo của nhà bà Nguyễn Thị Trâm (93 tuổi, mẹ ruột của Huyền) phát hiện thi thể của anh Hùng dưới cây xà ngang.

Nghi án chồng thiêu sống vợ rồi treo cổ tự tử trong chuồng heo - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng

Theo người thân gia đình hai nạn nhân cho biết: Chị Huyền và anh Hùng đã tự tìm hiểu nhau và sống như vợ chồng trên mười năm nay. Gia cảnh nghèo nên cả hai vợ chồng cùng làm nghề mua bán vé số dạo để mưu sinh.

Sau nhiều năm hai vợ chồng có chung một cháu trai đang học lớp 3. Dù cố gắng lam lũ làm ăn nhưng hai vợ chồng nghèo này cũng không đủ khả năng xây dựng tổ ấm.

Thương tình hoàn cảnh đứa em gái nên người chị ruột của chị Huyền xây nhà trên phần đất của mẹ ruột để vợ chồng chị Huyền tá túc.

Khoảng thời gian gần đây vợ chồng Hùng- Huyền thường xuyên xảy ra chuyện "cơm không lành, canh không ngọt", hàng ngày xảy ra những trận khẩu chiến kịch liệt.

Nghi án chồng thiêu sống vợ rồi treo cổ tự tử trong chuồng heo - Ảnh 2.

Thi thể chị Huyền bị cháy đen dưới nền nhà

Ông Lê Minh Độ (Đội trưởng đội tuần tra xã Trường Tây) thông tin: "Chuyện vợ chồng anh Hùng cãi vã nhau rất thường ngày. Hầu như cách một hai ngày là chị Huyền tìm gặp tôi để nhờ can thiệp việc anh Hùng say rượu rồi quậy chửi lung tung.

Cách đây một tuần, anh Hùng mua hai ổ khóa để khóa cửa trước rồi định dùng 2 lít xăng đốt nhà. Lo sợ chồng làm bậy nên chị Huyền vội vã báo tin cho tôi.

Khi tôi đến nơi thì anh Hùng còn cầm con dao lăm le hăm dọa. Bất ngờ tôi khống chế anh Hùng và tước được con dao, còn bình xăng thì anh Hùng khai báo là đã quăng mất rồi...".

Rất may mắn cháu bé con của 2 vợ chồng trong khi cháy đã chạy thoát ra ngoài, sang thông báo cho hàng xóm.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng huyện Hòa Thành đã có mặt tiến hành điều tra hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo nhận định ban đầu, có thể anh Hùng đã thiêu vợ bằng xăng rồi tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.