Nghe lời chiêu dụ của Madam Pang, "thần đồng" Thái Lan đối diện nguy cơ lụi tàn sự nghiệp

Ngô Trà, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 03/10/2022

Ben Davis là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và từng hứa hẹn sẽ là "Chanathip mới" của đội tuyển Thái Lan một ngày không xa.

Ở bán kết SEA Games 31, Thái Lan từng bất lực trước hệ thống phòng ngự số đông của Indonesia trong suốt 90 phút. Nhưng ở ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, Ben Davis đã đóng vai "người mở khóa" cực kỳ xuất sắc với đường kiến tạo "sắc như dao" cho Weerathep ghi bàn thắng duy nhất đưa Thái Lan vào chung kết.

Dù Thái Lan không thể lên ngôi bóng đá nam SEA Games 31 khi để thua Việt Nam trong trận chung kết, song trưởng đoàn bóng đá nước này - Madam Pang, cực kỳ ấn tượng với tài năng của tiền vệ trẻ đang thi đấu cho CLB Anh - Oxford United, và đã dày công thuyết phục để chiêu mộ cầu thủ này về chơi cho CLB của mình - Port FC ở Thai League.

Nghe lời chiêu dụ của Madam Pang, thần đồng Thái Lan đối diện nguy cơ lụi tàn sự nghiệp - Ảnh 1.

Trở về từ châu Âu, những tưởng tiền vệ "thần đồng" này sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Port FC chinh phục chức vô địch Thai League, song cho đến hiện tại sự góp mặt của anh trong đội bóng của Madam Pang là cực kỳ nghèo nàn và đáng thất vọng.

HLV người Anh của Port FC - Scott Cooper, đã không mấy tin tưởng vào khả năng của tiền vệ 22 tuổi này, khiến tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan thường xuyên phải sắm vai "kép phụ" ở CLB của mình. Tính đến trước trận đấu gặp True Bangkok United hôm qua, Ben Davis chỉ thi đấu tổng cộng có 11 phút qua 6 trận ở Port FC và hầu hết đều ra sân từ băng ghế dự bị.

Ở trận đấu gặp True Bangkok United, Ben Davis được xếp đá chính, song thể hiện phong độ cực kỳ đáng thất vọng để rồi bị thay ra trong trận đấu Port FC có bàn thắng dẫn trước song rốt cuộc bị gỡ hòa và phải chơi cực kỳ chật vật hơn 20 phút cuối trận khi hậu vệ cánh Suphanan dính thẻ đỏ ở phút 68.

Nghe lời chiêu dụ của Madam Pang, thần đồng Thái Lan đối diện nguy cơ lụi tàn sự nghiệp - Ảnh 2.

Trong màu áo Port FC, ngôi sao trẻ này đang phải vật lộn để thể hiện khả năng của mình và vẫn chưa có được bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào dù trước đó chơi cực hay trong màu áo U23 Thái Lan ở SEA Games 31 và giải U23 châu Á.

Trước thực tại phũ phàng ở đội bóng Thái, khi lời hứa "sẽ được thi đấu thường xuyên" từ Madam Pang đã "theo gió bay đi", nhiều nguồn tin cho hay Ben Davis đang cực kỳ thất vọng và đã liên lạc với Oxford United để quay trở lại đây, bỏ lại sau lưng chuỗi ngày buồn trên đất Thái.

Việc hiếm hoi được ra sân của Ben Davis khiến tiền vệ trẻ này mất điểm nghiêm trọng trong mắt HLV Polking của đội tuyển Thái Lan, dù cho chiến lược gia này cực kỳ thân thiết với Madam Pang. Ở King's Cup vừa qua, dù đã về chơi bóng ở Thái Lan song cầu thủ này lại không được HLV trưởng đội tuyển Thái Lan triệu tập, và rất nhiều khả năng sẽ không có mặt trong danh sách của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup cuối năm nay.

Nghe lời chiêu dụ của Madam Pang, thần đồng Thái Lan đối diện nguy cơ lụi tàn sự nghiệp - Ảnh 3.

Cánh cửa đội tuyển Thái Lan đang đóng lại với Ben Davis.

Nhận xét về Ben Davis, giới chuyên môn Thái Lan tỏ ra khá thất vọng khi cầu thủ trẻ này quyết định từ bỏ cơ hội thi đấu ở nền bóng đá đẳng cấp cao để rèn luyện thêm khả năng khi đang ở độ tuổi phát triển, thay vào đó lại quay về Thái Lan để ngồi ghế dự bị. Rất nhiều chuyên gia nhận định điều này sẽ sớm làm thui chột tài năng của ngôi sao trẻ đang lên này.

Việc vắng mặt trong đội tuyển Thái Lan chắc hẳn khiến Ben Davis cực kỳ thất vọng, bởi cầu thủ này từng từ bỏ cơ hội thi đấu trong màu áo Singapore - quốc gia mà tiền vệ này đã từng khoác áo đội tuyển U17, U18, U19 đá các giải quốc tế, vòng loại châu Á, để đầu quân cho đội tuyển Thái Lan - quê mẹ của mình. Một trong những lý do khiến Ben Davis từ bỏ đội tuyển Singapore là dính án trốn nghĩa vụ quân sự.

Hiện tại, theo Transfermarkt tiền vệ từng chơi bóng cho Fulham này được định giá bằng một nửa Công Phượng (150.000 euro so với 300.000 euro), và xấp xỉ 1/3 Quang Hải.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày