Nghệ An: Bố cõng con gái bị gãy chân tới trường thi

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:44 01/07/2016

Mặc dù bị gãy chân nhưng Oanh vẫn muốn tham gia kỳ thi THPT quốc gia. Đáp ứng nguyện vọng của con, bố của Oanh đã cõng con gái đến tận phòng thi.

Trước đó, vào ngày 28/6, em Lê Thị Oanh (Trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An) trong lúc chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT quốc gia thì chẳng may bị tai nạn ngã xe máy. Vụ tai nạn đã khiến em bị gãy chân, phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương để cấp cứu.

Sau khi bó bột xong cũng là lúc Oanh phải xuống địa điểm thi để làm thủ tục. Vì thế, Oanh đã xin gia đình và các bác sĩ được phép đi thi. Thương con bị đau chân nên người bố đã trực tiếp đưa Oanh xuống trường.

Nghệ An: Bố cõng con gái bị gãy chân tới trường thi - Ảnh 1.

Bố cõng con gái bị gãy chân đến trường thi - (Ảnh SVTN cung cấp).

"Mặc dù chân đang đau nhưng cháu vẫn nằng nặc đòi đi, trước nay cháu rất ngoan và chăm học, kỳ thi này lại quan trọng nên tôi đã đồng ý cho cháu đi thi nhưng với điều kiện là tôi trực tiếp đưa cháu đi", ông Lê Văn, bố em Oanh cho biết.

Sau đó, ông Văn đã chở con đi xuống dự thi tại điểm thi trường Đại học Vinh. Nhận thấy tình huống đặc biệt, các sinh viên tình nguyện lập tức hỗ trợ hai bố con vào phòng thi.

Sau khi làm xong môn Toán, Oanh phấn khởi cho biết mình làm bài khá tốt: "Các kiến thức em đã ôn kỹ, tuy nhiên do đề Toán có tính phân loại cao nên vẫn chưa kịp làm xong. Hi vọng kết quả khả quan". Được biết, năm nay em Lê thị Oanh đăng ký thi vào trường Học viện Tài chính (Hà Nội).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày