Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội

Bình An, Theo Trí Thức Trẻ 20:52 19/10/2019

Hơn nửa đời người đã qua, các mẹ các cụ đang sống ở xóm trọ nghèo sau chợ Long Biên chưa bao giờ được biết đến ngày 20/10 là gì, chưa từng được trang điểm, được mang những bộ áo dài lên người. Hiểu được điều đó, chương trình "Ngày Đẹp Nhất" ra đời, biến ước mơ của các cụ, các mẹ trở thành hiện thực.

Ngày 20/10 đặc biệt với phụ nữ khu ổ chuột Long Biên

Trưa 19/10, xóm trọ nghèo sau khu chợ Long Biên nơi được ví là khu ổ chuột của thành phố, nơi sinh sống của những phận đời xa quê từ bé, những người lao động nghèo, sống chủ yếu bằng nghề lượm ve chai, cửu vạn thật khác so với thường này.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Chương trình "Ngày Đẹp Nhất" tổ chức dành tặng cho các phụ nữ ở xóm trọ nghèo sau chợ Long Biên.

Khác là bởi, khu trọ hôm nay sạch sẽ, ồn ào, náo nhiệt không còn đìu hiu, lạnh lẽo như những ngày trước. Hôm nay, những người lao động sinh sống ở đây không còn đóng chặt cửa, đi ngủ như mà thay vào đó là sự háo hức, chờ đợi một điều gì đó thật đặc biệt.

Các mẹ các cụ được trang điểm trước khi chương trình diễn ra.

Điều đặc biệt ấy là chương trình "Ngày Đẹp Nhất" do hội từ thiện mang tên "Từ thiện thật" tổ chức cho những người các mẹ, các cụ đang sống ở đây.

13h trưa, các thành viên trong chương trình đã có mặt tại đây, vui vẻ chuyện trò, trang điểm cho từng người được mời tham gia.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 3.

Lần đầu trong đời các mẹ, các cụ được mặc áo dài.

Cái nắng gắt giữa trưa khiến công việc có chút vất vả, nhưng mọi người có mặt ở đây đều ánh lên niềm vui trong mắt.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Thành Trung, người sáng lập nhóm Từ thiện thật cho biết, trong bộn bề cuộc sống hiện tại không phải ai trong số họ cũng có điều kiện để có thể tận hưởng hết ý nghĩa của ngày 20/10 hay đơn giản nhất là không phải ai cũng được nhận dù chỉ 1 bông hoa cho ngày của họ.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 4.

Vì vậy Ngày Đẹp Nhất là 1 chương trình ra đời dành cho những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại đây.

"Chúng tôi chọn nơi đây để tổ chức chương trình là vì ở đây có các mẹ, các cụ là những cụ bà lượm ve chai, sớm hôm đẩy xe hàng ngoài chợ kiếm vài đồng tiền lẻ.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 5.

Xóm trọ nghèo rộn ràng hơn ngày thường, ai cũng háo hức chờ đợi.

Hay là những người đêm đêm đi nhặt vài con tôm do những người đổ buôn rơi vãi ngoài đường để bán lấy tiền nuôi gia đình. Những người phụ nữ quanh năm lam lũ không có nổi một ngôi nhà nhỏ hay một gia đình trọn vẹn cho riêng mình.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 6.

Những người phụ nữ lên sân khấu chia sẻ về cuộc đời mình.

Chúng tôi muốn nhân dịp 20/10 này, những người phụ nữ đó sẽ được dành tặng một ngày đẹp nhất vào đúng ngày của họ và dành cho họ một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của mình", anh Trung chia sẻ.

"Chắc chắn rồi, hôm nay là ngày vui nhất!"

Hôm nay, bỏ qua những gánh nặng mưu sinh mà thường ngày đè trên đôi vai của mình, bà Trần Thị Ba (73 tuổi) cho phép mình được một ngày thoải mái.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 7.

Bà Ba chia sẻ về cuộc đời mình.

Cuộc sống của bà Ba một mình gắn liền với căn nhà trọ khoảng 10 mét vuông đã hơn 10 năm nay. Không người thân, cuộc sống của bà dựa vào số tiền ít ỏi từ nghề nhặt ve chai.

Đáng lẽ ở tuổi của bà, bà sẽ được an hưởng tuổi già sum vầy với các cháu thì giờ bà lại phải lạm "bạn" với bệnh tật trong chốn này.

Bà kể, từ khi nghe tin về chương trình này, bà đã rất bất ngờ và chờ đợi, càng vui hơn khi bà là một trong số 15 người được chọn để tham gia chương trình.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 8.

Niềm vui của bà Ba khi có được ngày 20/10.

"Lúc nghe tin tôi rất bất ngờ, cứ nghĩ là các cháu nói cho vui chứ chắc không có thật. Nhưng hôm nay thì tin rồi, được các cháu trang điểm cho, được mặc áo dài lại còn được nhận quà nữa, vui lắm.

Cả đời đến bây giờ mới có ngày vui như vậy, mới biết ngày 20/10 là gì, bà rất xúc động", bà Ba chia sẻ.

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 9.

Niềm vui của những người phụ nữ trong xóm trọ nghèo sau chợ Long Biên.

Cũng có cảnh đời như bà Ba, bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi) xuống Hà Nội và sinh sống trong khu ổ chuột này cũng ngót một thập niên.

Một mình bà làm đủ mọi việc để sinh sống, trước cô con gái còn làm việc còn đỡ đần bà chút. 

Ngày 20/10 đặc biệt của những phận người phụ nữ nghèo khổ trong xóm trọ tồi tàn ở Hà Nội - Ảnh 10.

Niềm hạnh phúc vô bờ bến của của mẹ các cụ khi có được ngày 20/10 đặc biệt.

Từ ngày con gái bà ốm, vất vả thêm chồng chất, cuộc sống làm bà chả còn tư tưởng nghĩ đến ngày 20/10. Được chương trình dành tặng ngày ý nghĩa này, bà Liên xúc động đến rơi nước mắt.

"Chồng tôi mất, cuộc sống vất vả nên chả bao giờ nghĩ đến ngày đó. Giờ được các cháu tổ chức cho thấy rất xúc động, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả", bà Liên chia sẻ.