"Ngã sóng soài" trận cuối, đội tuyển Trung Quốc cúi mặt trước thầy trò HLV Park Hang-seo

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 06:07 30/03/2022

Nếu như đội tuyển Việt Nam chia tay vòng loại World Cup 2022 bằng một trận đấu thành công trước Nhật Bản, thì đội tuyển Trung Quốc ngược lại hoàn toàn.

Oman 2-0 Trung Quốc | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)  

Nếu như đội tuyển Việt Nam cần đến 19 phút để ghi bàn mở tỷ số vào lưới Nhật Bản, thì Oman chỉ cần chưa đến 2/3 thời gian ấy để "đâm nhát dao" đầu tiên xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Trung Quốc . Đấy là bàn thắng cực đẹp từ cái chân phải khéo léo của Arshad Al Alawi. Từ góc vòng 16m50, tiền vệ này tung cú cứa lòng đưa bóng đi lượn vào sát cột dọc xa, khiến thủ thành Yan Junling phải bất lực dù đã bay hết tầm.

Suốt hiệp đấu đầu tiên, Oman tung được 6 pha kết thúc về khung thành đối phương, con số này với đội tuyển Trung Quốc là 4, song sự khác biệt nằm ở chỗ không có bất cứ pha kết nào trong số đó đi trúng khung thành của đối thủ.

Ngã sóng soài trận cuối, đội tuyển Trung Quốc cúi mặt trước thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Chứng khiến bàn thắng tuyệt đẹp của Oman, rất nhiều người tự hỏi rằng bao giờ họ ghi bàn thứ hai khi đang có được thế trận hoàn toàn áp đảo trước thầy trò HLV Li Xiaopeng. Song trái với dự đoán, đội bóng Tây Á đột ngột chơi chùng xuống ngay sau khi có được bàn mở tỷ số. Có cảm giác như họ ngay lập tức chuyển sang lối chơi rình rập, hòng có thêm bàn thắng bằng lối chơi "nhàn nhã" hơn.

"Giăng bẫy" Trung Quốc, rốt cuộc đến cuối hiệp một Oman cũng khiến lưới của thù thành Yan Junling rung lên lần thứ hai, song bàn thắng không được công nhận bởi trọng tài đã bắt việt vị.

Ngã sóng soài trận cuối, đội tuyển Trung Quốc cúi mặt trước thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Vắng những "ngoại binh" cộm cán, Trung Quốc thi đấu cực kỳ nhọc nhằn. Dù có vài lần tiếp cận thành công vòng cấm địa của đối phương, song cơ hội tung ra cú dứt điểm thành bàn của các học trò HLV Li Xiaopeng lại quá hiếm hoi. Có cảm giác họ đang phải trả giá khi phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch.

Dù chỉ là trận đấu không còn mấy ý nghĩa, song Oman chơi đầy toan tính, với những pha nhặt khoan giữa tấn công và phòng ngự, khiến Trung Quốc càng đá càng rối, còn Oman tái hiện cảm giác họ dành cho khán giả ở đầu trận, ấy là bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Họ nắm quyền "kiểm soát cuộc chơi", chủ động pressing khiến khung thành đối phương chao đảo

Sau trận hòa đầy may mắn trước Saudi Arabia của đội nhà ở vòng đấu trước, truyền thông Trung Quốc đã không ngần ngại khẳng định Trung Quốc sẽ có trận thắng trước một Oman đã hết động lực để lấy trọn "phần thưởng" 6 triệu NDT (khoảng 1 triệu USD), đồng thời "thắng Việt Nam" bằng tính chất bắc cầu, "phục thù" thành công trận thua 1-3 đầy tủi hổ trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ngã sóng soài trận cuối, đội tuyển Trung Quốc cúi mặt trước thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

Song rốt cuộc trước một Oman chơi bóng đầy khôn ngoan, có cảm giác Trung Quốc mới là đội bóng "hết động lực" với lối chơi cũ kỹ, không chút cảm hứng và hoàn toàn không có sự đột biến nào.

Khi tâm lý của các cầu thủ Oman là cực kỳ thoải mái, thì rốt cuộc điều gì phải đến rồi cũng đến. Từ đường chọc khe dài từ giữa sân từ cánh trái sang tận cánh phải của Salaah Al-Yahyaei, Abdullah Fawaz băng xuống "như một cơn lốc", nhận bóng đối mặt với thủ thành Yan Junling và không phạt bất kỳ sai lầm này để nâng tỷ số cách biệt lên gấp đôi ở phút 74.

Những phút còn lại của trận đấu, may mắn cho đội tuyển Trung Quốc không phải nhận thêm bàn thua khi lối chơi của họ khá tương đồng với nền nhạc phát trên khán đài sân vận động Sultan Qaboos.

Để thua nốt trận cuối, Trung Quốc vẫn vững vàng ở vị trí thứ 5 bảng B - trên đội tuyển Việt Nam, song chắc chắn chờ đón họ ở quê nhà là cơn thịnh nộ của người hâm mộ khi so sánh đội tuyển nhà với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tỷ số: Oman 2-0 Trung Quốc

Ghi bàn: Arshad Al Alawi (12'), Abdullah Fawaz (74')

https://soha.vn/nga-song-soai-tran-cuoi-doi-tuyen-trung-quoc-cui-mat-truoc-thay-tro-hlv-park-hang-seo-20220330005547618.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày