Nếu đã lỡ yêu "The Shape of Water", đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem!

Thùy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 16:38 03/02/2018

Trước "The Shape of Water", Hollywood đã có rất nhiều bộ phim khai thác tình yêu liên quan đến... nước.

Sau khi Guillermo Del Toro giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" với The Shape of Water tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng vừa qua, tác phẩm điện ảnh về tình yêu giữa một người phụ nữ câm và "chàng thuỷ quái" trong bối cảnh thời kỳ Chiến tranh Lạnh đang làm bao khán giả thổn thức tiếp tục khẳng định vị thế là ứng cử viên nặng ký cho tượng vàng Oscar. Tuy nhiên, trước đây đã từng có nhiều bộ phim khác khắc hoạ hết sức sống động những mối tình say đắm có liên quan đến... nước.

1.Splash (1984)

Nếu đã lỡ yêu The Shape of Water, đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem! - Ảnh 1.

Bộ phim tình cảm giả tưởng của đạo diễn Ron Howard từng được đề cử giải Oscar dành cho Kịch bản xuất sắc nhất, giải Quả Cầu Vàng cho phim hay nhất và có tên trong danh sách 100 phim hay nhất của Viện Hàn lâm Mỹ. Nhân vật chính trong phim là chàng trai trẻ Allen (Tom Hanks) được cô gái xinh đẹp Madison (Daryl Hanna) cứu sống trong tình trạng gần như khỏa thân hoàn toàn sau một tai nạn trên biển. Sau đó, hai người phải lòng nhau và bắt đầu hẹn hò. Allen về sau đã phát hiện chân của Madison mỗi lần bị ướt sẽ biến thành chiếc đuôi cá và nàng hiện nguyên hình là một người cá đích thực.

Sau khi ra mắt, Splash đã từng gây nên cơn sốt lớn suốt một thời gian dài khi rất nhiều bậc phụ huynh đã đặt tên cho con gái mình là Madison vì quá yêu mến nhân vật nàng tiên cá xinh đẹp.

Dagon (2001)

Nếu đã lỡ yêu The Shape of Water, đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem! - Ảnh 2.

Dagon là một tác phẩm kinh dị của điện ảnh Tây Ban Nha ra mắt năm 2001 do đạo diễn Stuart Gordon chỉ đạo. Một tai nạn trong khi chèo thuyền đã đẩy một chàng trai trẻ (Ezra Godden) và một cô gái (Raquel Meroño) trôi dạt vào một làng chài hoang tàn ở Imboca, Tây Ban Nha. Sau những phút bỡ ngỡ ban đầu, họ phát hiện ra nơi này thực chất lại được cai trị bởi vị thần biển cổ đại có tên Dagon cùng đám thần dân nửa người nửa quái khổng lồ của hắn. Một cuộc trốn chạy trong kinh hoàng đã diễn ra sau đó.

The Big Blue (1988)

Nếu đã lỡ yêu The Shape of Water, đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem! - Ảnh 3.

Với những cảnh quay tuyệt đẹp dưới biển cùng nhạc phim chậm rãi, trầm buồn, The Big Blue của đạo diễn Luc Besson là một bộ phim chính kịch xoay quanh tình bạn và sự ganh đua giữa hai chàng thợ lặn mang vẻ ngoài và tính cách đối lập là Jacques Mayol (Jean-Marc Barr) – một người Pháp bé nhỏ, hiền lành, ít nói cùng Enzo Molinari (Jean Reno) – người đàn ông Ý cao lớn, tinh ranh và kiêu ngạo. 

Tình yêu với môn lặn cùng đáy biển xanh sâu thẳm đã gắn kết hai người bạn từ thuở nhỏ. Khi đã trưởng thành, điểm hẹn của họ lại là những cuộc thi lặn không bình khí, nơi các thợ lặn thi tài bằng cách lặn sâu nhất có thể mà không hề dùng tới bất cứ trang bị lặn nào. Bên cạnh đó, The Big Blue còn kể lại câu chuyện tình lãng mạn giữa Jacques và cô gái xinh đẹp Johana (Rosanna Arquette). Sau khi trúng "tiếng sét ái tình" với chàng thợ lặn, từ New York xa xôi, Johana đã tìm tới mọi nơi Jacques thi đấu để được gần gũi người mình yêu.

The Bermuda Depths (1978)

Nếu đã lỡ yêu The Shape of Water, đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem! - Ảnh 4.

The Bermuda Depths – sản phẩm hợp tác của Mỹ và Nhật do đạo diễn Tsugunobu Kotani chỉ đạo là một bộ phim rất kỳ lạ khi có sự pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và truyền thuyết kỳ bí. Truyện phim kể về hành trình của chàng sinh viên đại học Magnus Dens (Leigh McCloskey) trở lại vùng biển Bermuda để tìm hiểu nguyên nhân khiến cha anh qua đời nhiều năm trước. 

Tại Trạm Sinh học Bermuda, anh gặp Eric (Carl Weathers) là đồng nghiệp và bạn bè từng cộng tác với cha mình. Magnus đã tham gia cùng Eric đi tìm kiếm những sinh vật biển khổng lồ và gặp lại Jennie Haniver (Connie Sellecca) – cô bạn thân thuở nhỏ. Anh còn khám phá ra huyền thoại hàng trăm năm trước về một cô gái trẻ đã bán đi linh hồn mình và được cho rằng đang tồn tại tận sâu dưới vùng Tam Giác Quỷ Bermuda.

Bộ phim này có nhiều nét tương đồng với Splash nhưng lại là có phần đen tối hơn nhiều.

Ponyo (2008)

Nếu đã lỡ yêu The Shape of Water, đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem! - Ảnh 5.

Cốt truyện của tác phẩm hoạt hình Nhật Bản này xoay quanh hai nhân vật chính là cô bé người cá và cậu bé người trần. Trong một lần chạy trốn khỏi vương quốc của mình, cô bé người cá Brunhilde bị kẹt vào chiếc tàu thủy và trôi dạt theo sóng vào một bờ biển ở Nhật Bản. Gần bờ biển là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, nơi cậu bé năm tuổi Sousuke sống cùng với gia đình. Sousuke tình cờ bắt gặp chiếc lọ, cậu đã cứu Brunhilde ra và gọi cô bé là Ponyo. Dần dần Ponyo yêu mến Sousuke và muốn trở thành con người để ở bên cậu.

Bộ phim khai thác tình yêu trẻ con rất dễ thương và thuần khiết giữa Ponyo và Sousuke được kể lại trên nền âm nhạc đặc sắc đã khiến rất nhiều khán giả mê đắm.

Mỹ nhân ngư (2016)

Nếu đã lỡ yêu The Shape of Water, đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem! - Ảnh 6.

Mỹ nhân ngư do "vua hài" Châu Tinh Trì làm biên kịch và đạo diễn là tác phẩm giả tưởng hài hước từng gây bão các phòng chiếu tại Trung Quốc suốt mùa Tết năm 2016. Nội dung phim kể về tộc người cá sinh sống tại vùng vịnh Thanh La, nơi bị ô nhiễm nặng nề do sự hủy hoại của loài người. Sinh mạng bộ tộc bị đe dọa khi một tập đoàn bất động sản muốn cải tạo khu vực này thành khu du lịch, đưa máy phát sóng siêu âm xuống đại dương để xua đuổi các loài sinh vật dưới nước.

Đứng trước nguy cơ diệt vong, tộc người cá cử nàng tiên cá San San (Lâm Doãn) đi ám sát kẻ đứng đầu tập đoàn là ông chủ Lưu Hiên (Đặng Siêu). Nhưng trong quá trình thi hành nhiệm vụ được giao, nàng tiên cá San San đã nảy sinh tình cảm với kẻ thù.

The Lure (2015)

Nếu đã lỡ yêu The Shape of Water, đây là những bộ phim tình yêu liên quan đến nước mà bạn phải xem! - Ảnh 7.

Bộ phim ca nhạc mang màu sắc kinh dị của Ba Lan này kể về hai nàng tiên cá (do Marta Mazurek và Michalina Olszanska thủ vai) tới từ biển cả và thường biểu diễn tại một hộp đêm ở Warsaw. Trong khi một nàng vì đem lòng yêu say đắm một người phàm trần đã từ bỏ đuôi cá và đồng thời mất luôn giọng hát ngọt ngào thì người kia lại là kẻ khát máu chuyên ăn tươi nuốt sống những người dân trong thành phố.

Nữ đạo diễn Agnieszka Smoczyńska đã "cải biên" câu chuyện về nàng tiên cá trong truyện cổ tích Andersen để tạo nên The Lure thông qua những góc quay ma mị đầy nghệ thuật cùng phần nhạc phim cực kỳ ám ảnh.