“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám”

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 07:36 16/07/2018

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối mang đến cho khán giả sự hụt hẫng và tiếc nuối khi mỗi nhân vật đều bị đẩy đến bước đường cùng và không phải ai cũng tìm lại được “ngày mai” của riêng mình.

Nếu Còn Có Ngày Mai tập 37 – 38, sau cái chết của bà Trung (Thanh Hằng), Đào (Mai Bảo Ngọc) rơi vào cảnh sống không bằng chết, tối ngày thấp thỏm không yên, lo oan hồn bà chủ sẽ sớm về đòi mạng. Cô nằng nặc xin Duyên (Bella Mai) nói hết mọi chuyện nhưng lòng tham vô đáy không cho phép Duyên làm điều đó. Duyên cũng tự dặn với lòng mình rằng sẽ sống cho tử tế, một lòng yêu thương chồng để trả hết những lỗi lầm trong quá khứ.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 1.

Đào bị ám ảnh bởi oan hồn bà Trung

Thực chất, chính bà Trung mới là người muốn giết Đào nhưng trong lúc xô đẩy nhau, mũi dao đã đâm thẳng vào người bà Trung khiến bà chết mà chẳng thể nhắm mắt. Duyên là người đầu tiên phát hiện ra mọi chuyện, đúng lúc Diễm lại tìm đến nhà. Trong cơn hoảng loạn, Duyên vẫn kịp nghĩ cách dựng hiện trường giả để Diễm thay mình và Đào nhận hết mọi tội lỗi.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 2.

Đào không hề cố tình giết bà Trung

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 3.

Duyên và Đào dựng hiện trường giả nhằm đổ tội cho Diễm

Ngoài miệng luôn an ủi và đe dọa Đào nhưng thực chất trong thâm tâm Duyên cũng vô cùng sợ hãi. Cuộc đời Duyên càng chìm vào bế tắc khi cô vô tình phát hiện ra chồng mình đang là một con nghiện ma túy.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 4.

Duyên cầu xin chồng mình cai nghiện

Ở quê, cuộc sống của vợ chồng Quân (Quang Tuấn) vẫn diễn ra ngọt ngào, êm ả cho tới một ngày Quân phát hiện ra vợ mình bị bệnh hiểm nghèo. Mặc kệ việc Quân hết lòng khuyên bảo, Ngọc (Sam) vẫn một mực từ chối phẫu thuật vì sợ chuyện chẳng lành xảy, cô không muốn phải rời xa thứ hạnh phúc khó khăn lắm mới có được.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 5.

Ngọc vẫn nhất định từ chối phẫu thuật

Ngay cả ban ngày, Đào cũng bị ám ảnh với oan hồn của bà Trung, cô gào thét xin bà tha mạng, đúng lúc Minh về nhà và nghe hết mọi chuyện. Minh nổi cơn thịnh nộ, đánh đập, bắt Đào khai hết mọi chuyện rồi lập tức báo cảnh sát. Duyên về nhà, ngầm hiểu những chuyện đang diễn ra nhưng vẫn có trốn tội.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 6.

Minh vô tình phát hiện ra sự thật kinh hoàng

Vợ chồng Ngọc dự cảm điều chẳng lành nên đã dẫn cả bé Nhàn, lên thị xã tìm gặp chị hai đúng lúc thấy Minh (Quốc Trường) đang đánh đập Duyên, Đào và bé Mẫn. Minh túm tóc Duyên, bắt cô khai ra mọi chuyện ngay trước mặt Ngọc. Ngọc bàng hoàng, đau đớn ôm lấy con ruột đúng lúc công an ập đến, Duyên vội chạy vào phòng, cầm kéo hòng tự kết liễu cuộc đời mình.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 7.

Duyên thà tự sát chứ không muốn đi tù

Qua cánh cửa gỗ, Duyên nói hết những nỗi uất ức mà hơn 20 năm cô phải chịu đựng. Cô chẳng ngờ Ngọc thấu hiểu hết mọi chuyện và chẳng hề có chút oán trách gì mình. Cuối cùng, vì tiếng khóc của bé Nhàn, những lời từ tận đáy lòng của Ngọc, Duyên bỏ ý định tự sát. Duyên bị giải đi, Ngọc thì ngất lịm vì bệnh tim tái phát còn bố con Minh thì khước từ sự tồn tại của bé Nhàn.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 8.

Ngọc hiểu hết nỗi khổ mà Duyên phải chịu đựng

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 9.

Duyên đã nghĩ thông suốt và bỏ ý định tự tử

Nhờ mẹ ruột của Quân, Ngọc sớm được phẫu thuật bởi bác sĩ giỏi nhất Sài Gòn. Trước ngày phẫu thuật, Ngọc đi tìm Duyên, hai chị em lại ở bên nhau như ngày thơ bé, bỏ qua mọi hiềm khích, hận thù. Dự cảm điều chẳng lành sẽ đến với mình, Ngọc dặn dò Quân đủ thứ chuyện, rằng anh hãy sống tốt, chăm sóc cho hai con và sớm tìm một người tốt hơn nếu cô không thể trở về.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 10.

Quân đâu có ngờ đây là lần cuối cùng Ngọc ở trong vòng tay anh

Chuyện phim kết thúc cùng khung cảnh của 5 năm sau, khi Duyên và trong tù nuôi giấc mộng một ngày được đoàn tụ cùng con gái. Quân chăm sóc hai đứa con cùng nỗi nhớ khôn nguôi về Ngọc, về một người mà anh yêu thương nhất cuộc đời.

“Nếu Còn Có Ngày Mai” tập cuối: Hụt hẫng, nuối tiếc và cái kết bi thương cho “nàng Cám” - Ảnh 11.

Quân thay Ngọc và Duyên chăm sóc hai đứa nhỏ

Hành trình 38 tập phim của Nếu Còn Có Ngày Mai kết thúc trong sự nghẹn ngào và tiếc nuối của khán giả. Bộ phim để lại nhiều bài học sâu sắc về cách sống ở đời, luật nhân quả và giá trị của tình thân ruột thịt. Đáng tiếc, đoạn kết lại có quá nhiều thứ khiến khán giả cảm thấy chưng hửng và hụt hẫng. Không ai biết 5 năm sau số phận của Đào, Minh, Diễm sẽ ra sao và càng nuối tiếc hơn khi một người tốt như Ngọc lại không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.