Kể từ màn xuất hiện lồng lộn của Phạm Băng Băng với chiếc váy hoàng bào, thu hút đông đảo sự chú ý của báo giới vào LHP Cannes năm 2010. Một lần chơi lớn khiến cả thế giới trầm trồ, truyền thông Trung Quốc thì thán phục khi nữ hoàng chiêu trò của họ đã làm "sáng mặt" nền giải trí Châu Á. Chính khoảnh khắc toả sáng của Phạm Băng Băng vào năm ấy đã tạo tiền đề cho đàn em của cô nàng vào những năm sau "đu" theo đàn chị. Bằng chứng là sau 9 năm, cả Trung Quốc lại được một phen điếng người bởi loạt diễn viên đến cả Baidu (công cụ tìm kiếm giống như Google) tìm cũng không ra tên.
Bộ váy huyền thoại này đã được chọn làm vật phẩm trưng bày vĩnh viễn tại bảo tàng quốc gia Anh Victoria & Albert.
Xin độc giả hãy cân nhắc trước khi xem những hình ảnh sau, chắc chắn là các bạn đang xem ảnh event của sự kiện LHP tầm cỡ quốc tế là Cannes chứ không phải một lễ trao giải tầm cỡ nội địa như Kim Ưng của Trung Quốc.
Là fan Hoa Ngữ hẳn sẽ biết tới cái tên Can Lộ Lộ, một kiều nữ thường xuyên xuất hiện khoe đôi cặp ngực phồn thực. Hình ảnh bên dưới sẽ dễ gây hiểu lầm cho các bạn rằng đây là Can Lộ Lộ, nhưng không, chính xác là nữ diễn viên "vô danh" tên Di Nhã. Ngoài vai trò là diễn viên không biết của bộ phim nào, Di Nhã còn làm HLV yoga?!
Khi bạn là HLV yoga nhưng lại tạo dáng ở tư thế của nữ hiệp Kim Dung.
Được biết chủ đề năm nay của Met Gala là làm "lố", phải chăng những người đẹp Trung Quốc bên dưới đến trễ event?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.