Nặng lòng với tâm tư của những người bố trong Our Blues: Dù mạnh mẽ đến mấy thì trái tim của bố cũng biết đau

H.G, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 04/05/2022

Những tâm sự thầm kín của hai người bố Ho Sik và In Kwon trong bộ phim Our Blues đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Our Blues (Blues Nơi Đảo Xanh) kể về câu chuyện thường nhật của những con người trên hòn đảo Jeju xinh đẹp. Mỗi nhân vật đều có một số phận, một cuộc đời riêng tạo nên một câu chuyện tổng thể về hòn đảo xanh ngát và tràn đầy sức sống này. Đặc biệt, câu chuyện của Ho Sik (Choi Young Joon) và In Kwon (Park Ji Hwan) đã thể hiện chân thực những tâm sự và nỗi lo của những người bố.

Nặng lòng với tâm tư của những người bố trong Our Blues: Dù mạnh mẽ đến mấy thì trái tim của bố cũng biết đau - Ảnh 1.

Trong Our Blues, Young Joo (Roh Yoon Seo) và Jung Hyun (Bae Hyun Sung) là một cặp đôi tài giỏi mà ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ. Young Joo và Jung Hyun lần lượt giữ chức vụ lớp trưởng và lớp phó, cả hai còn có thành tích đứng thứ nhất và thứ hai toàn trường. Tương lai phía trước rộng mở là thế nhưng cả hai đã tạm gác lại giấc mơ bởi một lần lầm lỡ mà mang thai khi còn đang đi học. Young Joo và Jung Hyun quyết định giữ lại đứa bé nhưng phía trước hai cô cậu thanh niên phải đối mặt với nỗi lo lắng của hai người bố Ho Sik và In Kwon.

Hai người bố Ho Sik và In Kwon với dáng vẻ mạnh mẽ, ăn to nói lớn, không ngần ngại bươn chải cuộc sống để nuôi lớn Young Joo và Jung Hyun. Một người thì từ bỏ cờ bạc, quyết tâm làm lại cuộc đời, nuôi và thương con, yêu chiều con như công chúa. Một người thì bản tính cộc cằn, âu cũng bởi ông từng là một làm giang hồ, giờ đây đã gác kiếm và cũng là gà trống nuôi con.

Đối diện với sự việc hai đứa con của mình, bố Ho Sik đau lòng mà tự đánh bản thân, ông giận Young Joo lắm nhưng vẫn nấu bữa sáng cho con bởi ông biết lúc này cô con gái của ông cần nhiều sự quan tâm nhất. Bố In Kwon thì nóng giận, la lối hệt như dự đoán của Jung Hyun.

Nhiều người trách hai ông bố tại sao lại bắt Young Joo phải bỏ đứa bé, phải phá thai. Điều này thực sự nhẫn tâm và nguy hiểm cho đứa nhỏ còn chưa được thấy cuộc đời và cả Yeong Joo. Nhưng so với những khó khăn còn phải đối mặt ở phía trước, họ còn sợ hơn. Họ sợ hai đứa con của mình phải sống một cuộc đời cơ cực và đầy tủi nhục như họ. Họ đâu muốn con mình sẽ phải đi bán đá, đi bán canh dồi ở khu chợ trong khi hai đứa có thể lên Seoul lập nghiệp và trở thành những người thành đạt.

Đều là hai người cha một mình nuôi con nhỏ, trên tất cả, họ hiểu sự vất vả đấy to lớn tới nhường nào. Họ tự hào và hy vọng nhiều vào lũ nhỏ khi lớn lên sẽ không phải sống cuộc đời cơ cực như bố chúng nó, tại vùng quê nghèo này. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, hai cô cậu thứ nhất và thứ nhì trường sẽ vào đại học và mở ra một trang mới của cuộc đời. Nhưng sự việc đó đã đưa cuộc đời của hai đứa trẻ sang một hướng khác. Hai người bố đâu thể nhìn những đứa con của mình từ bỏ tương lai phía trước. Chúng nó đều là những đứa học giỏi, cơ ngơi sự nghiệp rộng mở hơn bố chúng nó rất nhiều.

Nặng lòng với tâm tư của những người bố trong Our Blues: Dù mạnh mẽ đến mấy thì trái tim của bố cũng biết đau - Ảnh 4.

Ho Sik gọi đứa bé chưa được thấy thế giới này là của nợ, ông cũng đau lòng lắm. Dù gì thì đó cũng là đứa cháu ruột của ông. Không phải là ông không thương cháu, chỉ là ông chưa sẵn sàng, ông lo lắng Young Joo còn quá trẻ để nuôi nấng đứa nhỏ. Ông cũng đã từng một thân gà trống nuôi dạy Young Joo, nên ông hiểu việc chăm lo cho một đứa nhỏ khó khăn nhường nào.

In Kwon cũng vậy, ông lo cho tương lai của con trai, ông ám ảnh với việc người vợ năm xưa đã bỏ ông đi dù Hyun nói rằng là do cậu ấy đã để mẹ ra đi. Trên hết, ông muốn Hyun học hành tử tế, đến nơi đến chốn, có công việc ổn định và tìm được người phụ nữ tốt khi cậu đủ chín chắn. Vậy nên, dù công việc của ông phải tiếp xúc với những thứ tanh như lòng lợn thì ông cũng chấp nhận vì con. Ông thậm chí còn tặng cậu bao cao su vào ngày sinh nhật - điều đó chứng tỏ ông đã quan tâm tới sự trưởng thành của Hyun thế nào.

Vậy nên có trách thế nào thì suy ra cũng bởi họ quá thương hai đứa nhỏ của mình. Là một người bố nhưng họ cũng phải đảm đương trách nhiệm của một người mẹ nữa. Nhìn hai đứa con của mình như vậy, thì dù có mạnh mẽ thế nào, dù có tức giận ra sao thì thẳm sâu bên trong, trái tim họ cũng quặn thắt và yếu đuối.

Hẳn phải có chút sóng gió thì mới là cuộc đời. Sau cơn bão, bầu trời sẽ quang mây thôi. Hai ông bố và hai đứa trẻ rồi sẽ thấu hiểu nhau và trở lại cuộc sống chan hoà như đời thường, dẫu cho phía trước vẫn sẽ có những khó khăn. Và hai gia đình nhỏ ấy sẽ được đền đáp xứng đáng bởi họ đã mạnh mẽ và gắng gượng tới ngày hôm nay rồi.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/nang-long-voi-tam-tu-cua-nhung-nguoi-bo-trong-our-blues-du-manh-me-den-may-thi-trai-tim-cua-bo-cung-biet-dau-20220503203227693.chn