Nắng gay gắt ở Đà Lạt, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 13:02 01/05/2020

Mặc dù không khí vẫn mát mẻ, se lạnh nhưng trời vẫn nắng gắt khiến du khách cảm thấy ái ngại khi ra đường. Phố xá Đà Lạt vắng xe hơn so với buổi tối, mỗi khi chạy xe ra đường khách du lịch đều trùm kín từ đầu đến chân vì nắng.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã có hàng nghìn du khách đổ về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để du lịch sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội. Không khí Đà Lạt vẫn mát mẻ, se lạnh vốn có của vùng đất cao nguyên tuy nhiên vì nắng gắt, người dân địa phương cũng phải ái ngại khi ra đường chứ không riêng gì khách du lịch.

Theo người dân địa phương, buổi trưa từ khoảng 10h đến hơn 14h trời rất nắng, nắng gắt khiến nhiều người nhăn mặt mỗi khi chạy xe máy ra đường. Nhiều du khách từ các tỉnh khác đến cũng chẳng dám ra đường đi bộ tận hưởng không khí se lạnh của Đà Lạt vì nắng "vỡ đầu".

Các tuyến đường chính ở Đà Lạt cũng ít phương tiện đi lại hơn, nếu trước đây kẹt xe thì giờ đây thông thoáng hơn nhiều.

Nhiều khách du lịch tự túc đi bằng xe máy đến Đà Lạt tập trung rất đông tại khu vực bờ Hồ Xuân Hương, nơi có bóng cây để nghỉ ngơi và ngắm thành phố.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 1.

Do nắng gắt nên khu trung tâm TP. Đà Lạt vắng xe hơn.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 2.

Khu vực chợ Đà Lạt xe cũng đã giảm đi nhiều so với chiều tối, cả con đường nắng gắt khiến du khách ái ngại khi ra đường.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 3.

Du khách tập trung tại khu vực bờ Hồ Xuân Hương để nghỉ mát.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 4.

Rất nhiều du khách tập trung khu bờ hồ trung tâm thành phố Đà Lạt để trốn nắng.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 5.

Có người mắc võng tại khu vực có bóng cây.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 6.

Du khách đi xe máy ra đường đều phải trùm kín vì nắng.

Số ít du khách đi bộ phải dùng áo khoác để che đầu hoặc dùng ô để che nắng.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 8.

Hai mẹ con ra khu vực vòng xoay ngã 5 Đà Lạt chụp hình và phải che dù vì quá nắng.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 9.

Quảng trường Đà Lạt cũng vắng du khách hơn vì trời nắng.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 10.

Số ít du khách đến quảng trường Đà Lạt phải trùm kín đầu bằng áo khoác.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 11.

Người dân mưu sinh giữa trời nắng gắt, phải nheo mắt khi di chuyển ngoài trời.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 12.

Trong khi đó người đi xe máy ngoài đường cũng không thể chịu nổi nắng, dùng tấm chăn để che.

Du khách nào cũng nhăn mặt vì nắng Đà Lạt tháng 5.

Đà Lạt nắng kinh hoàng, khách du lịch nhăn mặt và trùm kín từ đầu đến chân mỗi khi ra đường - Ảnh 14.

Một số bạn trẻ đi xe máy trùm kín mặt và bao tay để hạn chế nắng gắt gây hại da.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày