Nam thanh niên cướp bánh mì được trả tự do tại toà: "Em sẽ đến nhà cô bán bánh mì xin lỗi rồi bỏ game thôi"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 20/07/2016

Sau khi được trả tự do tại tòa án do thời hạn tạm giam đã đủ, nam thanh niên Ôn Thành Tân mừng rỡ, nở nụ cười hạnh phúc và quyết định sẽ đi học lại, cũng như "cai nghiện" game để trở thành công dân tốt.

Sáng 20/7 TAND quận Thủ Đức mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Ôn Thành Tân (ngụ quận 9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ huyện Hóc Môn) về tội Cướp giật tài sản. Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên Tân 8 tháng 20 ngày tù, Tuấn 10 tháng tù.

Tuy nhiên vì thời hạn tạm giam đã đủ nên Tân được thả tự do tại tòa. Trái ngược với khuôn mặt lúc nào cũng cúi xuống trong suốt phiên xét xử như thành khẩn hối lỗi, lúc này Tân cười nói vui vẻ hơn với mọi người xung quanh.

Tân chia sẻ: "Em sợ lắm rồi, từ nay em sẽ không dám làm bất cứ điều gì sai trái nữa. Em cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn cô chủ bán bánh mì đã tha thứ cho em. Cô ấy tốt lắm, nghe cha mẹ nói là cô ấy không muốn em và Tuấn đi tù đâu".

Nam thanh niên được trả tự do sau khi cướp bánh mì: Em sẽ bỏ game và đi học lại - Ảnh 1.

Ôn Thành Tân đã phấn chấn hơn sau phiên tòa. Nam thanh niên sẽ đến xin lỗi người chủ quán bánh mì bị cướp.

Tân chia sẻ thêm: "Hiện tại cảm xúc của em thật khó tả. Em vui lắm! Sau phiên tòa kết thúc, em sẽ đến nhà cô bán bánh mì để gửi lời xin lỗi". Ôn Thành Tân đã phấn chấn tinh thần hơn sau phiên tòa. Nam thanh niên sẽ đến xin lỗi người chủ quán bánh mì bị cướp.

Được biết trước đây, sau khi học hết lớp 12, Tân đi học nghề tin học và phụ giảng dạy môn võ Vovinam. Vì mê chơi game lúc học nghề nên đã gặp Tuấn rồi bỏ dở việc học, lao đầu vào game. Tân chia sẻ, dự định sắp tới của cậu là sẽ tiếp tục quay lại trường nghề đăng kí học lại, "cai" game và cố gắng làm một công dân tốt.

Trước đó, khoảng 22h ngày 17/10/2015, Tuấn và Tân (17 tuổi) gặp nhau tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9, TP. HCM). 10h ngày 18/10/2015, Tân lấy xe máy hiệu Wave chở Tuấn đến một quán nhậu ở quận Thủ Đức để xin làm việc.

Trên đường đi, do quá đói, cả 2 ghé vào một tiệm tạp hóa ở địa bàn Thủ Đức, Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán 2 bao chuối sấy, ổ bánh mì ngọt, bịch đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường. Tài sản này sau đó được cơ quan chức năng định giá 45.000 đồng. Khi chủ tiệm mang các mòn đồ này ra thì Tuấn giật lấy rồi lên xe bỏ chạy. Chủ tiệm tri hô, người dân vây bắt cả 2 rồi báo công an phường. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử sáng nay, luật sư Đỗ Hải Bình - người bào chữa cho Tuấn mong muốn HĐXX xem xét các yếu tố như các bị cáo phạm tội ở tuổi vị thành niên. Ý chí chủ quan của bị cáo chỉ là cướp để ăn vì đói, thoả mãn nhu cầu tối thiểu của con người chứ không hề cướp tài sản lớn.