Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở Hà Nội: Chịu đựng bạo lực hơn một năm trời, đến mức không còn nhận ra người thân

HẠ VŨ, Theo Phụ nữ mới 16:57 24/11/2023

Sau hơn 1 tháng bị nhóm bạn đánh hội đồng, nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội hiện vẫn chưa thể đi học trở lại bình thường, những biểu hiện sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề, thậm chí em còn không nhận ra cha mình...

Bị bạn đánh trong suốt hơn một năm

Liên quan đến vụ việc em V.V.T.K. (học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội) bị nhóm bạn đánh hội đồng cách đây hơn 1 tháng, theo thông tin mới nhất, mẹ của cháu K. cho biết, con trai chị vẫn chưa hết hoảng loạn. Dù đang được cả hai bố mẹ chăm sóc nhưng cháu hiếm khi nhận ra cha mình.

"Tôi đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn, không thể khỏi bệnh được nữa", người mẹ chia sẻ với báo chí.

Ngay sau những chia sẻ từ gia đình, dư luận không khỏi xót xa trước tình trạng của cháu K. hiện tại, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở Hà Nội: Chịu đựng bạo lực hơn một năm trời, đến mức không còn nhận ra người thân - Ảnh 1.

K. luôn trong trạng thái hoảng loạn, không còn nhận ra người thân trong gia đình.

Theo đó, sự việc gây chú ý của dư luận sau khi một đoạn clip được lan truyền trên MXH vào ngày 25/10 ghi lại cảnh cháu K. bị nhóm bạn học đánh hội đồng. Nhóm bạn học này đã quây ép K. vào tường rồi đấm đá liên tục vào đầu, dùng đầu gối thúc vào bụng bất chấp việc nạn nhân không có bất cứ phản kháng nào.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, người xem đều không khỏi phẫn nộ trước hành động của nhóm nam sinh.

Ngoài ra, theo thông tin lan truyền ngay sau đoạn clip được đăng tải cho biết, "Nam sinh này đã bị bạn cùng trường bạo hành kéo dài hơn một năm khiến em phải nhập viện và rơi vào trầm cảm...".

Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở Hà Nội: Chịu đựng bạo lực hơn một năm trời, đến mức không còn nhận ra người thân - Ảnh 2.

K. bị nhóm bạn ép vào tường đánh. Ảnh cắt từ clip.

Về những thông tin này, theo báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Thạch Thất cho biết, trong kỳ nghỉ hè năm học 2022 - 2023 đến tháng 9 vừa qua, em V.V.T.K., học lớp 7C Trường THCS Đại Đồng (H.Thạch Thất), bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần ở trong trường và ngoài trường. Do sợ các bạn nên K. không báo với thầy cô và bố mẹ. Đến ngày 16/9, gia đình và nhà trường mới biết sự việc.

Tiếp tục bị bạo hành khi đi học trở lại

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại Trường THCS Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhóm học sinh đều đang học lớp 7. Sự việc đánh nhau trong clip xảy ra vào tháng 6 tại nhà văn hóa của thôn.

Đến ngày 16/9, nhà trường mới nắm bắt sự việc khi các học sinh này tiếp tục đánh nhau tại trường.

Ngày 22/9 nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật, mời phụ huynh hai bên lên làm việc, cho học sinh viết bản tường trình sự việc.

Theo đó, có học sinh khai nhận đánh em K. một lần, có học sinh khai nhận đánh hai lần. Em K. khai bị đánh nhiều lần ở ngoài đường, ở nhà văn hóa, ở trong trường. Qua xác minh có 6 học sinh thừa nhận đã đánh K., trong đó có em học cùng lớp với K. Qua clip, nhà trường cũng xác định thêm 2 học sinh khác tham gia đánh K..

Nhà trường đã kỷ luật các học sinh tham gia đánh em K. ở mức cao nhất - tạm dừng học có thời hạn (4 ngày). Các học sinh đã quay trở lại trường học tập từ ngày 24/10.

Về phía K. ngày 21/9, cháu K. có biểu hiện sang chấn tâm lý. Gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ thăm khám, được bệnh viện cho về điều trị tại nhà.

Ngày 25/9, K. đến trường học trở lại. Tuy nhiên trong ngày hôm đó cháu tiếp tục bị một bạn trong nhóm bạo hành dọa đánh nên tối đó cháu có biểu hiện lo sợ. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Kết quả chẩn đoán cháu K. bị rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần).

Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở Hà Nội: Chịu đựng bạo lực hơn một năm trời, đến mức không còn nhận ra người thân - Ảnh 3.

Kể từ khi bị đánh hội đồng trong thời gian dài, K. luôn trong trạng thái hoảng loạn, sang chấn tâm lý ngày càng nặng nề, luôn trong cơn hoảng loạn và phải có người trông nom.

Sang chấn tâm lý nặng nề đến không nhận ra người thân

Sau hơn 1 tháng điều trị, K. vẫn chưa có tiến triển, chưa thể lấy lại được nhận thức như ban đầu. Chia sẻ với báo chí, mẹ của cháu K. cho biết, con trai chị vẫn chưa hết hoảng loạn. Dù đang được cả hai bố mẹ chăm sóc nhưng cháu hiếm khi nhận ra cha mình.

Lãnh đạo phòng giáo dục huyện Thạch Thất cho biết, theo báo cáo của nhà trường, vào tuần trước cháu K. đã đến lớp học tuy nhiên cháu bị hoảng loạn, sức khỏe chưa ổn nên tiếp tục phải nghỉ học.

Chính quyền địa phương và các ban ngành cùng các tổ chức xã hội đã phối hợp để giúp chữa trị cho cháu K., hiện tại gói Hỗ trợ điều trị tâm lý do Trung tâm của Sở lao động Thương binh Xã hội cho cháu sắp hết hạn, phía Phòng giáo dục huyện đang tham mưu cho chính quyền tiếp tục giúp đỡ cháu.

Được biết, gia đình em K. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ là lao động tự do. Khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã vào cuộc, quan tâm chia sẻ và chỉ đạo các ban ngành giúp cháu K. sớm hồi phục sức khỏe.