Nam sinh đạt điểm 10 Văn THPT Quốc gia bất ngờ được Mỹ Tâm ôm hôn: "Mình thao thức cả đêm vì vui"

Lê Ái, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 30/07/2017

"Mình biết là sẽ được lên sân khấu tặng hoa cho cô Mỹ Tâm nhưng việc được cô dành tặng một nụ hôn thì mình hoàn toàn rất bất ngờ và không hề biết trước. Đêm đó mình đã rất trằn trọc vì vui sướng nên tới gần sáng mới ngủ được", Duy chia sẻ.

Trong đêm nhạc "Chúc em hạnh phúc" diễn ra tại Hà Nội vào tối 29/7 vừa qua, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có một hành động bất ngờ tràn ngập tình cảm dành cho một fan nam trẻ tuổi lên sân khấu tặng hoa cho mình. 

Nữ ca sĩ "Đâu chỉ riêng em" đã dành vòng ôm ấm áp và một nụ hôn tình cảm dành cho bạn trẻ này. Và đặc biệt hơn nữa thì bạn trẻ ấy lại chính là Trần Đình Duy (sinh năm 1999, tại Quảng Nam) - thí sinh duy nhất trên cả nước giành được điểm 10 môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Nam sinh đạt điểm 10 Văn THPT Quốc gia bất ngờ được Mỹ Tâm ôm hôn: Mình thao thức cả đêm vì vui - Ảnh 1.

Mỹ Tâm dành những cử chỉ đầy tình cho của Đình Duy trên sân khấu khiến cậu bạn ngại ngùng.

Nam sinh đạt điểm 10 Văn THPT Quốc gia bất ngờ được Mỹ Tâm ôm hôn: Mình thao thức cả đêm vì vui - Ảnh 2.

Cái ôm rất ấm áp.

Nam sinh đạt điểm 10 Văn THPT Quốc gia bất ngờ được Mỹ Tâm ôm hôn: Mình thao thức cả đêm vì vui - Ảnh 3.

Đây là chủ nhân của điểm 10 gây sốt mạng thời gian qua.

Trong nhiều bài chia sẻ trên báo về kết quả tuyệt vời này, Duy từng tiết lộ mình là fan ruột của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Lối sống, ý chí vươn lên và cả những ứng xử khéo léo của cô trong giới showbiz nhiều năm qua đã khiến chàng trai trẻ rút ra nhiều bài học cuộc sống cho riêng mình. Duy đặc biệt thích câu nói: "Không có thành công nào là dễ dàng và cũng không có con đường nào trải đầy những hoa hồng", của Mỹ Tâm.

Sau khi những bài viết về chàng trai đạt 10 điểm môn Văn được đăng tải, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã rất vui vì biết fan của mình học giỏi đến thế. Cô cũng hài hước chia sẻ rằng mình thích được Duy gọi bằng "chị Tâm" thay vì "cô Tâm".

Những dòng chia sẻ của Duy về tình cảm dành cho Mỹ Tâm được anh Đỗ Huy Thành, đại diện ban tổ chức chương trình đêm nhạc "Chúc em hạnh phúc", đọc được trong một lần tình cờ lướt Facebook. 

"Chúng tôt rất khâm phục và trân trọng thành tích này của em. Tôi cùng ban tổ chức đã thống nhất dành cho Duy một sự bất ngờ. Đó là được bay ra Hà Nội để gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với Mỹ Tâm trong đêm nhạc có hàng ngàn khá giả. Duy xứng đáng với món quà này. Chúc em thành công!", anh Huy Thành nói.

Đình Duy ra Hà Nội với cô để biến ước mơ gặp ca sĩ Mỹ Tâm thành sự thật.

Duy đặt chân đến thủ đô sáng ngày 29/7 thì ngay tối đó, cậu tham dự đêm nhạc. Ban đầu, cậu chỉ biết mình sẽ được gặp Mỹ Tâm nhưng không hề biết sẽ được nữ ca sĩ dành nhiều tình cảm đến vậy.

9X nói: "Mình biết là sẽ được lên sân khấu tặng hoa cho cô Tâm nhưng việc được cô dành tặng một nụ hôn thì mình hoàn toàn rất bất ngờ và không hề biết trước điều đó. Mình cảm cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu mình được đứng trên một sân khấu lớn, trước rất nhiều khán giả và cạnh thần tượng của mình. Nhưng điều đó cũng mang đến cho mình cảm xúc vui sướng và hạnh phúc. 

Cô Tâm có đùa một chút về chuyện mình gọi bằng cô chứ không gọi bằng chị. Nhưng mình nghĩ cô Tâm là một người rất vô tư và chắc cô cũng không trách mình chuyện đó. Cách xưng hô đó chỉ là một thói quen".

Nam sinh đạt điểm 10 Văn THPT Quốc gia bất ngờ được Mỹ Tâm ôm hôn: Mình thao thức cả đêm vì vui - Ảnh 5.

Khoảnh khắc này sẽ là kỷ niệm đẹp theo cậu suốt chặng đường sinh viên sắp tới.

Từ nhỏ, Duy đã được bố mẹ cho nghe những ca khúc của ca sĩ Mỹ Tâm. Tình yêu với giọng ca đầy cảm xúc ấy lớn lên trong Duy từ ngày đi đâu cũng nghe người ta mở "Hát với dòng sông" hay "Họa mi tóc nâu".... đến khi có cơ hội được nghe nhiều ca khúc cho ca sĩ Mỹ Tâm trình bày hơn. Bên cạnh giọng hát, lối sống và những chương trình thiện nguyện Mỹ Tâm tham gia cũng rất thu hút Duy. Cậu xem nữ ca sĩ là một thần tượng để yêu thích và học hỏi.

"Cô Mỹ Tâm là người rất chân thành, mình học được điều đó từ cô để áp dụng vào trong tất cả mối quan hệ lẫn khi viết Văn: chân thành, chính xác và tâm huyết", Duy tâm sự.

"Đêm đó thật sự mình đã rất trằn trọc vì vui sướng quá nên tới gần sáng mới ngủ được", cậu nói thêm.

Hiện tại, Duy ở lại thêm vài ngày nữa để tham quan thủ đô trước khi quay về nhà. Cậu đã nộp đơn xét tuyển vào trường ĐH Ngoại Thương TP.HCM.