Nam NSND 85 tuổi phải đi ở trọ, vợ làm thuê cho Thành Lộc: “Người ta cần thì gọi”

Hạ Anh, Theo Đời sống Pháp luật 21:40 13/02/2025
Chia sẻ

“NSND Lệ Thủy cũng là đàn em của tôi” – nghệ sĩ Hùng Minh chia sẻ.

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm NSND Hùng Minh. Nam nghệ sĩ nay đã 85 tuổi, bệnh tật liên miên và vẫn phải đi ở trọ trong một căn nhà chật hẹp, cuộc sống rất khó khăn.

Nam NSND 85 tuổi phải đi ở trọ, vợ làm thuê cho Thành Lộc: “Người ta cần thì gọi”- Ảnh 1.

Hùng Minh và Khương Dừa

Nghệ sĩ Hùng Minh chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: “Tôi cùng thời với Diệp Lang, Thành Được, các nghệ sĩ sau này đều là đàn em, đàn cháu. NSND Lệ Thủy cũng là đàn em của tôi.

Tôi ở căn nhà này được 4 năm rồi. Phi Phụng hay ghé đây thăm vì cha nó đi chung một đoàn với tôi. Tôi thuê căn nhà này là 5 triệu rưỡi một tháng, cả điện nước là 6 triệu. Tôi ở đây cùng vợ và thằng con trai.

Con trai tôi cũng từng có gia đình, lấy vợ sinh con nhưng chia tay rồi nên lại về ở với vợ chồng tôi.

Vợ tôi hiện đi làm nhắc tuồng cho Thành Lộc, Hữu Châu. Công việc này chỉ nhận lương theo ngày, không theo tháng vì là việc làm thời vụ. Người ta cần thì gọi mình.

Nam NSND 85 tuổi phải đi ở trọ, vợ làm thuê cho Thành Lộc: “Người ta cần thì gọi”- Ảnh 2.

Tôi đi lại khó khăn nên không làm gì được, nhà này giờ chỉ còn mình vợ tôi đi làm lo cho cả nhà. Vợ chồng tôi có một đứa con nuôi cũng hỗ trợ chúng tôi về tiền nhà cửa.

Vợ tôi vẫn chạy được xe máy để đi làm, năm nay bà ấy cũng 67 tuổi rồi”.

Khương Dừa cảm thông và nói: “Tôi tới thăm nghệ sĩ Hùng Minh để xem hoàn cảnh của chú ra sao. Tôi cũng muốn mời vợ chú vào đóng một số vai trong phim của tôi”.

Nghệ sĩ Hùng Minh nghe vậy cũng chia sẻ, hiện giờ ông vẫn còn diễn được một loại vai. Ông nói: “Tôi diễn vai này tới ngày chết thì thôi, không ai đóng được thay tôi. Đó là vai diêm vương trong truyện cổ tích.

Cũng nhờ khán giả thương mến tôi, còn nhớ tới tôi nên tôi mới có vai diễn. Nhưng chủ yếu là vợ tôi làm vì bà ấy nhớ nghề chứ tôi không đi lại được nhiều nên không diễn được mấy. Tôi bị giãn tĩnh mạch và thoái hóa đầu lớn.

Cách đây vài năm, tôi phải nhập viện, sức khỏe tệ lắm nhưng nhờ trời nên giờ cũng đỡ hơn”.

Tiếp đó, NSND Hùng Minh tiết lộ về cơ duyên đến với nghề của mình: “Ngày đó nhà tôi khổ quá nên tôi bảo mẹ cho tôi vào đoàn hát để được người ta nuôi chứ lúc đó tôi đã biết hát hò gì đâu.

Tôi phải làm thế vì cũng không có công việc gì để làm mà khổ quá rồi”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày