Mới đây, NSND Thanh Điền đã đội mưa tới tiễn đưa NSND Thanh Hải, một người bạn đồng nghiệp thân thiết của ông và NSND Thanh Kim Huệ.
NSND Thanh Điền đến viếng NSND Thanh Hải
Đám tang NSND Thanh Hải được tổ chức tại Chùa Nghệ Sĩ quận Gò Vấp, TP.HCM, cũng là nơi an nghỉ của rất nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh.
NSND Thanh Điền tâm sự: “Tôi và Thanh Hải rất thân với nhau. Anh em tôi làm việc với nhau rất nhiều. Những kịch bản nào khó nhất tôi đều giao cho Thanh Hải làm nhạc. Trong đó, kịch bản tôi tâm đắc nhất là Khúc ly hương.
Hai thằng chúng tôi thân nhau lắm và có nhiều kỷ niệm. Chúng tôi rất thương nhau, nhiệt tình với nhau trong công việc, hết lòng, hết tình với nhau để làm ra tác phẩm hay nhất, được khán giả khen lắm. Nghệ sĩ mà, cứ được khán giả khen là hạnh phúc lắm.
Cũng nhờ vở đó mà Thanh Hải nổi tiếng cả nước vì làm nhạc quá hay, chiếu khắp các kênh truyền hình.
Hiện giờ trời đang mưa, đường đông xe lắm nhưng để tiễn biệt người bạn thì dù mưa gió bão bùng thế nào tôi cũng phải tới. Tôi muốn tiễn bạn mình về nơi an lạc. Tôi cầu nguyện như vậy”.
Cố NSND Thanh Hải
Tới nơi, NSND Thanh Điền ân cần chia buồn, hỏi thăm gia đình, vợ con NSND Thanh Hải.
Đứng trước linh cữu của đồng nghiệp, NSND Thanh Điền xúc động, rưng rưng cầm nén nhang nói một điều: “Anh vẫn luôn nhớ những kỷ niệm giữa hai anh em mình. Em là một nhạc sĩ mà anh trân quý.
Em rất nhiệt tình với nghề nghiệp, làm gì cũng xả thân với kịch bản. Em nhớ vở Khúc ly hương không? Một giờ đêm mà em còn gọi cho anh để hỏi về nhạc em mới làm xong.
Anh nghe xong cũng góp ý với mong muốn kịch bản được hay hơn. Vậy mà ngay hôm sau, em làm như ý anh luôn. Em gửi bản nhạc sang, anh nghe được mà mừng muốn khóc.
Vậy mà ngày hôm nay, em lại bỏ bạn bè, bỏ nghề ra đi, anh thương quá. Chúc em về cõi an lành.
Em là người đàn cho Thanh Kim Huệ nhiều nhất. Lúc nào Thanh Kim Huệ lên ca cũng gọi Thanh Hải đàn. Đó là tình cảm giữa người nghệ sĩ với nhau, anh không thể quên được”.
NSND Thanh Hải sinh năm 1957 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông học đàn năm 6 tuổi, theo thời gian trở thành bậc thầy của nhiều nhạc cụ dân tộc và có đóng góp lớn lao cho âm nhạc của nghệ thuật cải lương.
Khoảng năm 1977, Thanh Hải và NSND Văn Giỏi cải biên bài Vọng Kim lang của nhạc sĩ Hoàng Lê thông qua việc viết thêm và thể hiện dưới hình thức mới, tạo thành cơn "sốt" khắp miền Nam. Ông còn góp phần định hình phong cách âm nhạc cho nhiều vở cải lương nổi tiếng như: Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Người ven đô, Lá sầu riêng, Máu nhuộm sân chùa…