Nam idol nhà SM thản nhiên hát nhép không cần mic, Knet thất vọng: "Thật không coi ai ra gì!"

AHOPE, Theo Trí Thức Trẻ 22:41 15/05/2021

Bước sang năm thứ 5 hoạt động nhưng nam idol nhà SM vẫn gặp phải sai sót nghiêm trọng.

Từ lâu, tình trạng các thần tượng Kpop sử dụng cách thức hát AR (hát đè trên nền nhạc) hay lip-sync (hát nhép) đã trở thành một chủ đề bàn tán của đông đảo người hâm mộ. Với việc những màn trình diễn được đầu tư công phu kèm vũ đạo mãn nhãn đang tăng dần theo thời gian, các thần tượng thế hệ mới của Kpop đang khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn về khả năng thực sự của họ.

Mới đây, NCT Dream - một trong những "gà cưng" thuộc hệ thống nhóm nhạc NCT của SM Entertainment đã có màn comeback vô cùng thành công với album phòng thu tên gọi Hot Sauce. Nhưng một sự cố diễn ra tại chương trình Music Bank được phát sóng vào ngày 14/5 đã vô tình tố cáo một thành viên của nhóm lip-sync... không hề giả trân.

Dive Into You - NCT Dream

Cụ thể, tại sân khấu trình diễn ca khúc Dive Into You trong chương trình Music Bank ngày 14/5, thành viên Renjun của NCT Dream đã để lộ khoảnh khắc hát mà không cần dùng đến mic hay bất kì thiết bị hỗ trợ nào. Đáng chú ý, phần hát của Renjun vẫn được hoàn thành rất trơn tru, không hề có một chút sự cố nào. Điều này đã đặt ra nghi vấn về chất lượng của toàn bộ phần trình diễn, phải chăng các thành viên NCT Dream đã lip-sync trong xuyên suốt ca khúc?

Nam idol nhà SM thản nhiên hát nhép... không cần mic, Knet thất vọng: Thật không coi ai ra gì! - Ảnh 2.

Mic của Renjun đâu mất rồi?

Mặc dù sau đó, thành viên Mark đã đưa mic của mình cho Renjun để anh chàng có thể hoàn thiện phân đoạn hát của mình, nhưng dường như điều đó cũng không thể cứu vãn khỏi sự chỉ trích từ cư dân mạng. Ngay sau khi sân khấu của NCT Dream kết thúc, hàng loạt ý kiến đã được cư dân mạng đưa ra, đa số đều chỉ trích sự hời hợt của Renjun cũng như đội ngũ hỗ trợ của nhóm.

Nam idol nhà SM thản nhiên hát nhép... không cần mic, Knet thất vọng: Thật không coi ai ra gì! - Ảnh 3.

Renjun sau đó đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của thành viên cùng nhóm là Mark

Một số ý kiến từ Knet (hiện bài đăng đã nhận về hơn 2000 bình luận từ cư dân mạng Hàn Quốc):

- Hát nhép thì cũng phải biết cầm mic lên chứ? Điều tối thiểu mà, sao người bình thường đưa ra ý kiến thôi lại bị nói là anti-fan? Kì quặc ghê.

- Thất vọng quá.

- Này là sao vậy? Không tôn trọng người xem luôn đó.

- Không biết nhóm này là ai nhưng có hay hát nhép như vậy không đó? Chẳng coi ai ra gì cả.

- Đến nước này thì thấy hơi quá đà rồi đó.

- Hình như hát nhép là truyền thống của nhà SM rồi thì phải. Cứ tuần quảng bá đầu tiên là gà nhà sẽ hát nhép, thông lệ từ lúc mới ra mắt rồi. Nhưng dù là hát nhép hay hát đè thì cũng là thiếu tôn trọng khán giả.

- Sao lại có thể lên sân khấu hát mà không có mic vậy trời?

- Thường mấy vụ idol hát nhép như vậy là fan sẽ lôi ra đủ các video chứng minh giọng của idol mà thấy với nhóm này không ai dám ho he gì ha.

- Tôi đã nghĩ bài này cần nhảy nhót nên nhép cũng là bình thường, cho đến lúc thấy cậu ấy ngồi một chỗ mà vẫn hát nhép.

- Nghe như đang live thật luôn đó, truyền hình thực sự điên rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Gà nhà SM có bao giờ hát live đâu, bởi vì cứ live là sẽ bị chửi tơi bời. Dù sao cũng chẳng ai kì vọng vào cái nhóm này ở khoản hát live mà, nhưng mà đến nỗi hát nhép cực phẩm thế này thì cũng tệ quá.

- "Trúa hề".

- Đây đâu phải cái chợ đâu trời, đang trên sân khấu mà hát hò như vậy hả?

- Mấy cậu kia cũng đeo mic làm gì vậy? Có cần đâu?

- Ca sĩ mà không có mic thì làm được gì? Khác gì nghệ sĩ cello không có đàn hay nghệ nhân cắm hoa không có hoa đâu.

Nam idol nhà SM thản nhiên hát nhép... không cần mic, Knet thất vọng: Thật không coi ai ra gì! - Ảnh 4.

Từ lâu, gà nhà SM đã được biết đến với "truyền thống" hát nhép ở tuần quảng bá đầu tiên

MV Hot Sauce - NCT Dream

Nguồn: FB, theqoo