Năm học mới cận kề, học sinh đầu cấp vẫn đợi… nhận lớp

Bảo An, Theo GD&TĐ 16:16 24/08/2021

Nhiều phụ huynh lo lắng cho biết, chưa thấy thông báo của nhà trường về việc nhận lớp, để học sinh có thể sớm làm quen với bạn bè và thầy cô, cũng như tiếp cận phương pháp học tập của ngôi trường mới.

Chị Nguyễn Thị Dung (Tây Mỗ - Hà Nội) có con gái vào học lớp 1 cho biết: Mặc dù sắp đến ngày khai giảng, nhưng chưa thấy thông báo của nhà trường về lịch nhận lớp. “Hôm trước, trường mới chỉ cho học sinh kiểm tra khảo sát môn Tiếng Anh để phân lớp. Đến nay, chưa nhận thêm thông báo nào của nhà trường.

Tôi cho rằng, việc làm quen với trường, lớp, bạn bè và thầy cô rất quan trọng với học sinh đầu cấp. Học sinh cần có khoảng thời gian để thích nghi với môi trường mới, để bước vào năm học sẽ không bỡ ngỡ, lạ lẫm” - chị Dung nói.

Theo anh Nguyễn Trung Khánh (Đống Đa – Hà Nội), ngoài việc chưa biết con mình học lớp nào, gia đình cũng lo lắng vì chưa nhận được sách giáo khoa trước thềm năm học mới.

“Chúng tôi chỉ biết chờ đợi thông báo của nhà trường. Dịch bệnh kéo dài, học sinh phải học online trong thời gian sắp tới. Điều này sẽ khó khăn cho học sinh đầu cấp, đặc biệt là lớp 1 như con trai tôi” - anh Khánh nói.

Chị Nguyễn Thị Hường (Thanh Xuân – Hà Nội) chia sẻ: “Hà Nội đang trong những ngày giãn cách xã hội, tôi chưa chuẩn bị được gì cho con gái trong năm học mới. Việc chưa nhận được sách giáo khoa, cũng như làm quen với thầy cô và bạn bè là thiệt thòi lớn đối với học sinh. Hy vọng, nhà trường sẽ sớm có phương án để các con có thể bắt nhịp được với môi trường mới”.

Anh Hoàng Văn Thắng (Chương Mỹ - Hà Nội) có con gái học lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn. Tuần trước, nhà trường đã phân lớp, tạo nhóm giao lưu trực tuyến để thầy cô, học sinh có thể giới thiệu, làm quen.

“Ngoài ra, các con được giáo viên chủ nhiệm lớp cho chơi các trò chơi để tạo không khí vui vẻ, giúp cô trò gắn kết với nhau. Sau những buổi giao lưu như vậy, tôi thấy con thoải mái, háo hức mong sớm hết dịch bệnh để có thể gặp được thầy cô và bạn bè mới quen” - anh Thắng nói.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (Long Biên – Hà Nội) cho biết: Trường đang chờ chỉ đạo của phòng, Sở GD&ĐT Hà Nội. Tuy nhiên, ưu tiên nhất vẫn là bảo đảm an toàn trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay.

Việc lo lắng của phụ huynh là thực tế, học sinh không thể đến trực tiếp để nhận trường, lớp. Trước đây, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ học sinh đầu cấp theo đường bưu điện để hạn chế tập trung đông người. Tới đây, đối với sách giáo khoa có thể áp dụng hình thức tương tự.

Về việc cho học sinh nhận lớp sẽ đơn giản hơn. Đối với khối 6, sau khi có phân công nhiệm vụ, thầy cô đã nhắn tin cho phụ huynh thành lập nhóm lớp trên Zalo, để trao đổi với phụ huynh và học sinh.

“Như mọi năm, trường có buổi lễ gặp mặt trực tiếp để chào đón học sinh đầu cấp. Nhưng năm nay dịch bệnh, trường sẽ chuyển hoạt động này sang hình thức trực tuyến, trước mắt thầy cô liên hệ và lập nhóm Zalo để học sinh và phụ huynh có thể làm quen dần với môi trường mới.

Với lớp 6 sẽ thuận tiện, dễ dàng hơn so với lớp 1. Các em đã vào nề nếp qua một cấp học, không quá khó khăn khi nhận trường, nhận lớp qua hình thức online” - thầy Tuấn nói.