Anh Cường hiện là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội. Trong thời gian nghỉ hè năm ngoái, anh quyết định thiết kế một không gian nhỏ xinh để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Vợ chồng anh chọn một căn phòng trong khu tập thể cũ rộng gần 20m2 để cải tạo lại.
Vợ anh chọn màu sơn tường là xanh vì vốn thích màu xanh lá, nó cũng là màu hợp với mệnh của anh. Toàn bộ phòng hai vợ chồng anh tự sơn nên chỉ mất 1 triệu, làm sàn gỗ hết 4 triệu.
Phần mặt tiền là phần anh dành nhiều tâm huyết và công sức nhất. Do cửa phòng tập thể cũ nhỏ, gạch lát bên ngoài vỡ một góc to nhìn rất khó chịu nên anh quyết định bỏ đá ốp, tự tay dùng gốm mảnh lát thay thế cho ấn tượng. Vì vậy, mọi người đi ngang qua, nhìn vào sẽ có cảm giác ô cửa hình chữ nhật này như là một khung tranh.
Hiện trạng căn phòng ở nhà tập thể cũ
Mảng tường được trang trí rất nghệ thuật
Mảng tường chính một bên anh decor đầu rồng thời Lý, ít đồ gốm vuốt tay, tranh hoa sen, những hoạ tiết đậm chất bình dị trong văn hoá truyền thống Việt Nam; bên còn lại theo thiên hướng hiện đại. Phần bếp cũng chiếm kha khá công sức bởi anh phải thuê người đập vỡ kệ bếp bằng bê tông, đục tường tạo khung cửa vòm từ ô cửa để đón thêm ánh sáng tự nhiên (chi phí mất 3 triệu). Đây là nơi thưởng trà, ngồi nói chuyện và cũng là góc tạo hướng nhìn toàn cảnh không gian.
Vợ chồng anh dành nửa tháng đầu tư thời gian và tâm huyết hoàn thành căn phòng với chi phí chỉ hết 16 triệu. Không gian trưng bày này không theo một phong cách thiết kế nội thất cụ thể nào vì anh tận dụng khá nhiều đồ có sẵn của nhà. Tuy phòng chỉ có 20m2 nhưng vẫn đủ rộng cho gia đình và bạn bè anh thưởng ngoạn, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật.
Nơi thưởng trà và ngồi nói chuyện
Bên trái phòng anh treo tranh và bày một vài mẫu đồ gốm
Tranh Phật Buddha là một trong những tác phẩm của anh
Nguồn: NVCC