USGS vừa ban hành cảnh báo đỏ về số người thiệt mạng ước tính do trận động đất ở Myanmar, cho biết thảm họa trên gây "thương vong cao và thiệt hại lớn".
Trước đó, ít nhất 150 người được xác định là đã chết trong trận động đất.
Hiện trường đổ nát ở Myanamr sau động đất mạnh 7,7 độ richter. (Ảnh: Getty)
Tính đến cuối ngày 28/3, có ít nhất 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương. Số liệu thương vong và mức độ tàn phá do trận động đất gây ra dự kiến sẽ tăng lên khi hoạt động cứu hộ được tiếp tục.
Còn tại Thái Lan, số người thiệt mạng ở Thủ đô Bangkok tăng lên 10 người và có 16 người bị thương; 101 người vẫn còn mất tích tại 3 công trường xây dựng ở các quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak.
Chính quyền Bangkok khuyến cáo người dân ở hai tòa nhà trong thành phố sơ tán, đồng thời cho biết đã nhận gần 1.000 báo cáo về tình trạng các toà nhà trên khắp thành phố.
Đây là trận động đất lớn nhất tấn công Myanmar trong hơn một thế kỷ, xảy ra dọc theo đường Đứt gãy Sagaing. Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp ở 6 khu vực, bao gồm Sagaing, Mandalay và Thủ đô Nay Pyi Taw, đồng thời khẩn trương triển khai hoạt động cứu hộ. Chính phủ cũng đang điều tra thiệt hại và thúc đẩy việc tiếp cận nguồn viện trợ nhân đạo nhằm khắc phục thảm họa.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết tổ chức này đang huy động lực lượng tại Đông Nam Á để giúp đỡ những người gặp khó khăn và chịu ảnh hưởng của động đất.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết hỗ trợ mọi nguồn lực cho Myanmar khắc phục hậu quả của vụ thiên tai.
Ông Modi đăng tải trên X: "Tôi lo lắng về tình hình sau trận động đất ở Myanmar và Thái Lan. Cầu nguyện cho mọi người an toàn. Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể. Về vấn đề này, tôi yêu cầu cơ quan chức năng của chúng tôi luôn sẵn sàng và yêu cầu Bộ Ngoại giao giữ liên lạc với chính phủ Myanmar cũng như Thái Lan".
Nhiều nhà chức trách ở nước láng giềng Ấn Độ và Bangladesh báo cáo không ghi nhận thông tin cho thấy những khu vực này chịu tác động lớn của trận động đất Myanmar.