Mỹ: Tưởng bị mất tích, không ngờ cậu bé 7 tuổi chết trong máy giặt

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 11:04 01/08/2022

Một cậu bé 7 tuổi ở Mỹ được tìm thấy đã chết trong máy giặt vài giờ sau khi cha mẹ em thông báo con trai họ mất tích.

Đài Fox News cho biết vụ việc xảy ra hôm 28/7. Cậu bé được xác định là Troy Khoeler, đến từ bang Texas - Mỹ.

Cha mẹ của Khoeler thông báo con trai họ mất tích lúc 6 giờ 30 phút (giờ địa phương). Khoảng 2 đến 3 giờ sau, cậu bé được tìm thấy chết trong chiếc máy giặt cửa trên trong nhà để xe của gia đình, theo báo Independent.

Nhà chức trách không công bố thông tin chi tiết về nguyên nhân khiến Khoeler tử vong. Nhân viên cảnh sát Robert Minchew, hạt Harris, nói: "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu. Chưa rõ cậu bé tử vong bởi máy giặt hay bị giết ở bên ngoài rồi nhét vào trong đó".

Mỹ: Tưởng bị mất tích, không ngờ cậu bé 7 tuổi chết trong máy giặt - Ảnh 1.

Cậu bé Troy Khoeler. Ảnh: Twitter

Ông Minchew cho biết thêm Khoeler vẫn mặc quần áo đầy đủ trên người lúc họ tìm thấy cậu bé. "Một cuộc điều tra đang được tiến hành, vui lòng tránh xa khu vực này. Chúng tôi xin mọi người cầu nguyện cho gia đình (Khoeler)" - cảnh sát tuyên bố.

Báo Independent đưa tin cha mẹ của cậu bé được đưa lên xe tuần tra để thẩm vấn. Ông Minchew nói với các phóng viên rằng Khoeler sống với cha mẹ trong ngôi nhà ở bang Texas. Cậu bé được nhận nuôi vào năm 2019.

Trước đó, hôm 26/7, một cậu bé 10 tuổi ở bang Michigan - Mỹ bị mẹ bắn chết trước khi bà quay súng tự tử. Cậu bé tên Ethan Anewishki, trong khi mẹ em là Melissa Anewishki, 38 tuổi, chết ngay tại hiện trường.

Ethan được đưa đến bệnh viện Trinity Health Shelby rồi được vận chuyển bằng máy bay đến bệnh viện nhi Helen DeVos ở TP Grand Rapids, bang Michigan nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát trưởng Craig Mast mô tả vụ việc là "một cơn ác mộng". Một người bạn của gia đình cho biết bà Anewishki đang gặp một số vấn đề về sức khỏe tâm thần.